Dân biểu Gerry Connolly, đại diện bang Virginia và là thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ, đã qua đời vào sáng thứ Tư (giờ địa phương) sau khi bệnh ung thư thực quản tái phát.
Theo thông báo từ gia đình, ông Connolly hưởng thọ 75 tuổi. Sự ra đi của ông diễn ra chưa đầy một năm sau khi ông giành được vị trí thành viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ, một trong những ủy ban chủ chốt có nhiệm vụ giám sát nhánh hành pháp.
Hồi tháng Tư, ông Connolly từng thông báo rằng căn bệnh ung thư thực quản của mình đã quay trở lại dù đã trải qua các đợt điều trị “khó khăn”, và ông sẽ không tái tranh cử vào năm 2026.
Gia đình ông chia sẻ trong một tuyên bố: “Gerry đã sống một cuộc đời cống hiến và làm cho cộng đồng của chúng ta tốt đẹp hơn. Ông luôn bảo vệ những người kém may mắn và không có tiếng nói. Ông luôn đứng lên vì điều đúng đắn và công bằng”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò của ông như một chính khách lão luyện trên trường quốc tế, một nhà lập pháp tài ba tại Quốc hội, một lãnh đạo có tầm nhìn tại Hội đồng Giám sát Fairfax County, một người bảo vệ nền dân chủ, một nhà vô địch về môi trường, và là người thầy của rất nhiều người.
Trước khi bước vào chính trường liên bang, ông Connolly từng là nhân viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, làm việc cho cả Thượng nghị sĩ khi đó là Joe Biden. Năm 1995, ông đắc cử vào Hội đồng Giám sát Fairfax County ở Virginia, ngoại ô Washington D.C., và phục vụ 14 năm, trong đó có 5 năm làm chủ tịch hội đồng.
Ông được bầu vào Hạ viện lần đầu năm 2008 và tái đắc cử thêm 8 lần tại khu vực số 11 của Virginia, bao gồm Fairfax County và các vùng ngoại ô giàu có khác quanh thủ đô.
Tin từ NBC News cho biết, ông là người được biết đến với vai trò ủng hộ mạnh mẽ cho các nhân viên liên bang và những cuộc đối đầu thường xuyên với các thành viên Đảng Cộng hòa trong các phiên điều trần được truyền hình trực tiếp.