Sau 47 năm dài đằng đẵng, trường Cao đẳng Galveston (GC) cuối cùng đã công bố linh vật mới của mình trong một buổi lễ ra mắt đầy sôi động. Linh vật mới, được đặt tên là “Rip Tide” (tạm dịch: Thủy triều dữ dội), được lấy cảm hứng từ sức mạnh của thủy triều vùng Vịnh và đặc trưng độc đáo của cộng đồng đảo Galveston. “Rip Tide” sẽ đại diện cho tinh thần, sức bền và sức mạnh của cộng đồng sinh viên trường.
Buổi lễ ra mắt “Rip Tide” diễn ra tại Seibel Wing thuộc trường Cao đẳng Galveston hôm thứ Ba vừa qua. Sinh viên, vận động viên, giảng viên và nhân viên nhà trường đã tập trung đông đảo để chào đón linh vật mới. “Rip Tide” xuất hiện ấn tượng từ một đường hầm đầy khói, trong tiếng nhạc bài hát “Surfin’ U.S.A.” của nhóm Beach Boys, cùng với sự hộ tống của đội bóng chày Whitecaps.
Alicia Fletcher, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Galveston, chia sẻ rằng việc tạo ra “Rip Tide” là một nỗ lực chung của Hội Sinh viên, ban quản lý trường, hội đồng quản trị, ban hoạt động sinh viên, ban dịch vụ sinh viên và đội ngũ tiếp thị. Ron Crumedy, Phó Chủ tịch phụ trách Dịch vụ Sinh viên, cũng bày tỏ sự tán thưởng đối với tinh thần học tập và sự tham gia nhiệt tình của sinh viên trong buổi lễ.
Trong tương lai, “Rip Tide” sẽ xuất hiện tại các sự kiện của trường, các trận đấu bóng chày và bóng mềm, cũng như các hoạt động cộng đồng. Linh vật này sẽ là biểu tượng của niềm tự hào và bản sắc của trường Cao đẳng Galveston. “Rip Tide” hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho trường và góp phần tạo nên một môi trường học tập sôi động hơn.
Theo nguồn tin KPRC Click2Houston.