Theo tin từ Fox News ngày 9/5/2025, Đại học Columbia vừa ra quyết định đình chỉ tạm thời 65 sinh viên sau vụ việc những người biểu tình phản đối Israel chiếm đóng một tòa nhà trong khuôn viên trường và phát tán các tờ rơi ca ngợi một kẻ bị cáo buộc là khủng bố.
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư vừa qua, khi những người biểu tình xông vào Thư viện Butler, tuyên bố đổi tên tòa nhà thành “Đại học Nhân dân Basel Al-Araj”. Cảnh sát New York (NYPD) đã có mặt và bắt giữ 80 người, trong đó có 19 nam và 61 nữ. Hầu hết những người này được cấp giấy hẹn ra tòa vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đang yêu cầu cung cấp dấu vân tay và tên của những người bị bắt để kiểm tra tình trạng visa của họ.
Ngoài việc đình chỉ sinh viên, Đại học Columbia còn cấm một số cựu sinh viên và 33 người từ các tổ chức liên kết khác không được vào khuôn viên trường.
Thời điểm những người biểu tình xông vào thư viện, nhiều sinh viên đang ôn thi cuối kỳ. Những người này hô vang khẩu hiệu “Giải phóng Palestine” và yêu cầu trường rút vốn đầu tư khỏi Israel. Một số người còn trèo lên bàn trong thư viện.
Đáng chú ý, trong lúc chiếm đóng thư viện, những người biểu tình đã phát tán các tờ rơi ca ngợi “Đại học Nhân dân Basel Al-Araj”. Basel Al-Araj được The Times of Israel mô tả là một kẻ bị cáo buộc là khủng bố, bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công ở Israel và đã bị lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cùng đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Israel tiêu diệt vào năm 2017 sau khi nổ súng vào lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.
Nhóm Columbia University Apartheid Divest, một trong những nhóm tổ chức vụ chiếm đóng thư viện, đã đăng một phần nội dung tờ rơi lên mạng xã hội X. Tờ rơi này viết: “Tại dự án Đại học Nhân dân ban đầu ở Bờ Tây, Basel al-Araj đã dạy về cuộc kháng chiến của Palestine và nhấn mạnh rằng kiến thức phải phục vụ cho sự giải phóng, chứ không phải đế chế. Hôm nay, chúng ta dạy nhau những câu chuyện mà các trường đại học của chúng ta từ chối kể. Chúng ta nuôi dưỡng nhau, bảo vệ nhau, học hỏi cùng nhau và từ nhau. Đại học Nhân dân không chỉ là yêu cầu rút vốn đầu tư.”
Các tờ rơi này cũng liệt kê một loạt yêu cầu, bao gồm rút vốn khỏi Israel, “Cảnh sát và ICE rời khỏi khuôn viên trường” và ân xá cho tất cả thành viên Đại học Columbia đang đối mặt với kỷ luật.
Quyền Chủ tịch Đại học Columbia, bà Claire Shipman, cho biết cảnh sát đã được gọi đến để “bảo đảm an ninh” cho thư viện. Bà cũng thông tin thêm rằng hai nhân viên an ninh của trường đã bị thương trong lúc đám đông cố gắng xông vào tòa nhà. Bà Shipman gọi những hành động này là “quá đáng” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đặc biệt khi sinh viên đang tập trung học tập cho kỳ thi cuối kỳ. Bà nhấn mạnh Columbia lên án mạnh mẽ bạo lực, chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức thù hằn, phân biệt đối xử trong khuôn viên trường.
Vụ việc này tiếp tục cho thấy những căng thẳng và tranh cãi gay gắt về vấn đề Israel-Palestine đang diễn ra tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học thuật và an ninh trong khuôn viên trường.