Theo Fox News ngày 20/04/2025,
Sau vụ xả súng kinh hoàng hôm thứ Năm khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, cuộc sống tại Đại học bang Florida (FSU) chắc chắn sẽ không còn như trước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo trường đã đưa ra kế hoạch để sinh viên và cán bộ có thể tiếp tục năm học trong bối cảnh khó khăn này.
Chủ tịch FSU, ông Richard McCullough, thông báo rằng các lớp học và hoạt động của trường sẽ trở lại bình thường vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4. Ông thừa nhận rằng tuần cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ này sẽ không hề dễ dàng khi nhiều người vẫn đang cố gắng vượt qua cú sốc.
Nhà trường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những sinh viên chưa sẵn sàng quay lại khuôn viên trường. Để hỗ trợ, FSU sẽ cung cấp tùy chọn học từ xa cho nhiều môn học bắt đầu từ thứ Hai. Tuy nhiên, một số lớp đặc thù như thực hành thí nghiệm sẽ không áp dụng hình thức này.
Đáng chú ý, trường đã quyết định bỏ qua tất cả các quy định điểm danh bắt buộc ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên trong tuần này. Những sinh viên chọn không đến lớp cần liên hệ với giảng viên để thảo luận về cách hoàn thành các bài tập hoặc môn học cần thiết.
Đối với những trường hợp cảm thấy không thể hoàn thành khóa học, nhà trường cũng đưa ra lựa chọn xin điểm “chưa hoàn thành” (incomplete grade).
FSU cũng nhấn mạnh việc cung cấp các nguồn hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng trường, bao gồm dịch vụ tư vấn, chương trình hỗ trợ nạn nhân và chương trình hỗ trợ nhân viên. Đây là một bước đi cần thiết để giúp mọi người đối phó với những tổn thương sau sự kiện bi kịch.
Về tình hình các nạn nhân, bệnh viện Tallahassee Memorial HealthCare cho biết một bệnh nhân đã được xuất viện vào thứ Sáu, trong khi 5 người còn lại vẫn đang được điều trị và đều trong tình trạng sức khỏe tốt.
Nghi phạm xả súng, Phoenix Ikner, 20 tuổi, là một sinh viên của trường và là con riêng của một cảnh sát trưởng. Y cũng đang được điều trị tại bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong thông điệp của mình, Chủ tịch McCullough bày tỏ niềm tin vào sự đoàn kết của cộng đồng FSU: “Chúng ta sẽ vượt qua điều này bằng cách nương tựa vào nhau. FSU mạnh mẽ nhờ con người của nó – và tôi tin tưởng vào cộng đồng này bằng cả trái tim mình.”
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn và sức khỏe tâm thần trong môi trường học đường, một thách thức lớn mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt.