Cứu Hỏa Liên Bang Way, Tiểu bang Washington, đang gìn giữ một bộ sưu tập hiện vật độc đáo từ cả ba địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trạm Cứu Hỏa số 64, nơi đặt đài tưởng niệm ngoài trời, trưng bày các mảnh thép từ Trung tâm Thương mại Thế giới, một viên đá từ Shanksville, Pennsylvania, và một khối đá vôi từ Lầu Năm Góc. Những hiện vật này, được ông Sven Schievink, một cựu lính cứu hỏa, đích thân mang về sau hành trình kéo dài 54 giờ, là lời nhắc nhở sống động về sự kiện lịch sử đau thương này.
Lễ kỷ niệm 25 năm thảm kịch 11/9 đã được tổ chức tại đây, quy tụ các nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và cộng đồng để tưởng nhớ 2.977 nạn nhân. Giám đốc Cứu Hỏa Liên Bang Way, Ryan Woodey, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “Không bao giờ quên” và trách nhiệm gìn giữ ký ức cho các thế hệ tương lai. Cựu lính cứu hỏa Schievink chia sẻ nỗi niềm cá nhân khi ông đã mất 20 người bạn trong vụ tấn công, và bày tỏ mong muốn nước Mỹ có thể quay trở lại tinh thần đoàn kết được thấy vào ngày hôm sau thảm kịch.
Bên cạnh các hiện vật chính, khu tưởng niệm còn có một bức tường đá granite đen khắc tên tất cả các nạn nhân, bao gồm 343 lính cứu hỏa và 60 nhân viên thực thi pháp luật. Bên trong Trạm Cứu Hỏa số 64 còn có một kho lưu trữ các hiện vật cá nhân, hình ảnh và lời kể về sự kiện 11/9 cũng như các thảm họa thiên nhiên khác của tiểu bang. Đài tưởng niệm mở cửa quanh năm để công chúng đến viếng và suy ngẫm. Bài viết được cung cấp bởi FOX 13 Seattle.



