Một con đại bàng đầu trắng được cho là Jackie đang được chăm sóc tại một cơ sở ở Ojai sau khi có tranh chấp với hai con đại bàng khác. Tổ chức phi lợi nhuận Friends of Big Bear Valley (FOBBV) tin rằng con đại bàng này đã có một cuộc ẩu đả với một cặp đại bàng trẻ hơn để giành lãnh thổ và thức ăn.
Con đại bàng, được đồn đoán là chim đại bàng nổi tiếng Jackie của Big Bear, đã được phát hiện nằm trên bờ hồ Dana Point Park ở phía tây bắc hồ vào thứ Sáu. Theo FOBBV, có vẻ như con đại bàng đã cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình trước sự tấn công của hai con đại bàng non.
“Đó là điều chúng làm, chúng ăn cắp cá và cố gắng tranh giành lãnh thổ,” bà Jennifer Voisard, Giám đốc Truyền thông của FOBBV, cho biết. “Hai con đại bàng non đã đến, và đã xảy ra một cuộc tranh chấp ngắn ngủi trên mặt đất, nơi chúng cố gắng tấn công Jackie. Jackie đã có thể tự vệ và chống trả chúng bằng móng vuốt của mình, nhưng cô ấy không thể bay đi được, nên cô ấy cứ ở quanh quẩn trong khu vực đó.”
Cuộc ẩu đả xảy ra vào thứ Năm và thứ Sáu. Con đại bàng bị thương đã được đưa đến San Dimas Raptor Rescue vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy. Bà Noemi Navar, Lãnh đạo Dịch vụ Giải trí của Sở Công viên và Giải trí Quận Los Angeles, cho biết con đại bàng không khỏe khi các chuyên gia động vật hoang dã đến giúp đỡ. Vì nó bị thương nên việc bắt giữ chỉ mất khoảng năm phút.
Bà Navar nói: “Bất cứ khi nào bạn thấy bất kỳ loài chim săn mồi nào trên mặt đất, đặc biệt là vào ban đêm, đó là một dấu hiệu đáng lo ngại vì có những kẻ săn mồi xung quanh và những thứ tương tự, vì vậy chúng thường cố gắng không ở trên mặt đất. Vì vậy, đó là một yếu tố lớn cho thấy có điều gì đó không ổn.”
San Dimas Raptor Rescue đã đánh giá con đại bàng trong khả năng của họ trước khi giao nó cho một cơ sở phục hồi chức năng đại bàng được cấp phép. Sau đó, nó được vận chuyển đến Ojai Raptor Center để kiểm tra và điều trị toàn diện. “Cô ấy trông có vẻ yếu ớt; cô ấy trông khá đói,” bà Navar nói. “… Chúng tôi đã kiểm tra và dường như cô ấy không bị gãy xương hay gì cả. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đưa cô ấy đến các chuyên gia về đại bàng. Họ là chuyên gia về đại bàng nên chúng tôi đã đưa cô ấy đến Ojai, nơi họ có thể tiến hành các xét nghiệm và báo cáo đầy đủ.”
Đội của bà Navar và FOBBV đang chờ kết quả xét nghiệm, nhưng con đại bàng được cho là đang trong tình trạng ổn định. Vụ giải cứu diễn ra trong bối cảnh Jackie biến mất khỏi tổ của nó và bạn đời là Shadow, khiến các nhà chức trách động vật hoang dã tin rằng con đại bàng bị thương có thể là con đại bàng nổi tiếng này. Bà Voisard cho biết Shadow vẫn đang trông nom tổ rất tốt và tiếp tục bảo vệ nó. Theo FOBBV, Shadow đã mang sáu con cá đến tổ của mình, nơi hai con non của cặp đại bàng vẫn còn ở đó. Hiện chưa rõ khi nào kết quả xét nghiệm của con đại bàng bị thương sẽ có.
Tin tức này, theo NBC Los Angeles, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những biểu tượng như đại bàng đầu trắng Jackie, vốn đã thu hút sự chú ý của công chúng trong nhiều năm.



