Cựu Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc gặp với Ksenia Karelina, một phụ nữ mang hai quốc tịch Nga và Mỹ, đồng thời là cựu diễn viên ballet, người đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân hồi tháng trước.
Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Bầu dục, nơi ông Trump bày tỏ niềm vinh dự khi được gặp Karelina. Ông còn nói đùa rằng giờ thì ông đã hiểu tại sao người ta lại “chiến đấu” hết mình để đưa cô ra khỏi nhà tù.
Karelina bị bắt ở Yekaterinburg, Nga vào tháng 2/2024 và bị kết tội phản quốc vì quyên góp khoảng 52 đô la cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ Ukraine. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington leo thang vì cuộc chiến ở Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Arthur Petrov, người bị bắt ở Cyprus theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc buôn lậu vi mạch điện tử nhạy cảm sang Nga, đã được trả tự do trong cuộc trao đổi này.
Giám đốc CIA John Ratcliffe ca ngợi các nhân viên CIA đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ nỗ lực này. CIA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở với Nga, bất chấp những thách thức sâu sắc trong mối quan hệ song phương.
Karelina từng sống ở Maryland trước khi chuyển đến Los Angeles. Cô bị bắt khi trở về Nga thăm gia đình vào năm ngoái.
Chris van Heerden, hôn phu của Karelina, một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, bày tỏ sự vui mừng khi người yêu của mình được trở về nhà sau 15 tháng “chịu đựng một cơn ác mộng”. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trump và những người đã ủng hộ trường hợp của cô, trong đó có Dana White, bạn của Trump và là CEO của Ultimate Fighting Championship.
Theo nguồn tin từ ABC News.