Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nhân vật quan trọng tại Washington, đã qua đời ở tuổi 71. Ông là một tiếng nói hiếm hoi trong giới chính trị Hoa Kỳ, người thực sự hiểu rõ những vấn đề phức tạp của chính sách đối ngoại.
Trong sự nghiệp của mình, ông Graham nổi tiếng với sự am hiểu sâu sắc về Trung Đông, chính sách của Iran, và tầm quan trọng của việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho các Hiệp định Abraham, coi đó là một cuộc cách mạng chiến lược cần được mở rộng.
Ông Graham có khả năng tổng hợp và giải thích các báo cáo tình báo phức tạp cho công chúng một cách dễ hiểu. Khả năng này được đánh giá là vô cùng quan trọng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa những gì cộng đồng tình báo biết và những gì cử tri thông thường hiểu về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Theo tác giả Lisa Daftari, ông Graham còn là một trong số ít người có ảnh hưởng đến cựu Tổng thống Donald Trump về các vấn đề an ninh quốc gia. Ông đã sử dụng tầm ảnh hưởng này để thúc đẩy chính sách ủng hộ Ukraine, Israel và người dân Iran, thay vì vì lợi ích cá nhân.
Các nhà bất đồng chính kiến Iran đã gọi ông là “Chú Lindsey” vì sự ủng hộ của ông đối với các tù nhân chính trị và việc gặp gỡ những nhân vật như cựu Thái tử Reza Pahlavi. Ông cũng là người ủng hộ kiên định cho Israel, coi đây là một đối tác chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ ở Trung Đông.
Ông Graham được mô tả là người tin vào sự minh định về đạo đức như một tài sản an ninh quốc gia. Ông đã làm việc với Đảng Dân chủ khi cần thiết và đối đầu gay gắt với họ khi có sự khác biệt lớn. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết ngân sách quốc phòng và bảo vệ những giá trị mà Tổng thống Ronald Reagan và Thượng nghị sĩ John McCain đã đấu tranh.
Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và theo nhận định của tác giả, có lẽ nước Mỹ sẽ sớm nhận ra sự thiếu vắng này hơn họ nghĩ. Những đối thủ như Iran, Điện Kremlin, và Hamas sẽ không cảm thấy tiếc nuối.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 12 tháng 7 năm 2026.



