Cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, Karoline Leavitt, đã chia sẻ những chi tiết mới về phản ứng của Tổng Thống Donald Trump sau vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc (WHCA) vào tháng 4 vừa qua. Bà Leavitt cho biết, Tổng Thống Donald Trump lúc đó giống như “một con sư tử bị nhốt trong lồng”, luôn thôi thúc muốn quay trở lại phòng tiệc.
Trong một tập mới của chương trình “Hang Out with Sean Hannity”, bà Leavitt kể lại rằng Tổng Thống Donald Trump rất kiên quyết muốn quay lại khán phòng dù suýt thoát khỏi một vụ ám sát.
“Ông ấy giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng, chỉ muốn thoát ra, kiểu như, ‘Chúng ta phải quay lại đó’,” bà Leavitt nói. “Còn tôi thì ngồi đó kiểu, ‘Tôi không biết liệu mình có muốn quay lại đó không.’”
Bà Leavitt cho biết thêm, Tổng Thống Donald Trump đã đặt ra những câu hỏi khó cho đội ngũ mật vụ: “Tại sao tôi không thể đi? Tôi sẽ đợi cả đêm. Tôi không quan tâm nếu là 3 giờ sáng, hãy bắt đầu đi”.
Vụ xả súng xảy ra tại khách sạn Washington Hilton chỉ vài phút sau khi buổi tiệc WHCA bắt đầu. Một tay súng, sau đó được xác định là Cole Allen, đã xông vào khách sạn với vũ khí. Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống JD Vance đã nhanh chóng được Lực lượng Mật vụ hộ tống ra khỏi phòng tiệc.
Theo báo cáo, Allen đã viết trong một bản tuyên ngôn rằng mục tiêu của hắn là các quan chức trong chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, ngoại trừ Giám đốc FBI Kash Patel.
Sau vụ việc, Tổng Thống Donald Trump đã thúc đẩy lại lời kêu gọi xây dựng một phòng tiệc tại Tòa Bạch Ốc để có không gian tổ chức các sự kiện chính thức an toàn hơn. Ông đã tham dự buổi tiệc WHCA được dời lịch vào tháng 7.
Cuộc phỏng vấn đầy đủ của bà Leavitt sẽ có mặt trên YouTube, Spotify và Apple vào thứ Ba.



