Cựu Thị trưởng Windsor, Dominic Foppoli, đã ra làm chứng để tự bào chữa, bác bỏ các cáo buộc từ bảy phụ nữ cho rằng ông đã tấn công tình dục họ. Vụ kiện dân sự này đang diễn ra tại Santa Rosa, California.
Ông Foppoli khai rằng các cuộc gặp gỡ bị cáo buộc hoặc chưa bao giờ xảy ra hoặc là có sự đồng thuận. Trước câu hỏi liệu ông có từng ép buộc phụ nữ dùng chất kích dục để quan hệ tình dục hay không, ông Foppoli trả lời: “Không”. Khi được hỏi liệu ông có từng quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận hay không, ông Foppoli nói với bồi thẩm đoàn: “Tôi chưa bao giờ có quan hệ tình dục không có sự đồng thuận với bất kỳ ai”.
Luật sư của ông Foppoli, Andrew Watters, cho biết thân chủ của mình đã khai đúng sự thật. Bà Jane Doe số 2 khai rằng bà 18 tuổi khi hẹn hò ngắn ngủi với ông Foppoli và bị ông tấn công tình dục. Bà Jane Doe số 3 cũng cáo buộc ông Foppoli tấn công tình dục bà sau một buổi tiệc.
Ông Foppoli chưa bao giờ bị buộc tội hình sự liên quan đến các cáo buộc này. Hai cuộc điều tra hình sự đã được mở nhưng sau đó bị đình chỉ do thiếu bằng chứng.
Trong lời khai, ông Foppoli mô tả mình là một người Công giáo sùng đạo và thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, nhưng bác bỏ các cáo buộc tại trung tâm của vụ kiện. Các lập luận cuối cùng trong phiên tòa dân sự dự kiến diễn ra vào tuần tới.
Thông tin từ ABC7 News.



