Brock Lesnar, đô vật huyền thoại WWE, đã chính thức tuyên bố giải nghệ vào thứ Ba, chấm dứt sự nghiệp lừng lẫy kéo dài nhiều thập kỷ. Lời chia tay được đưa ra trên chương trình “The Pat McAfee Show” vài ngày sau trận thua trước Oba Femi tại sự kiện SummerSlam.
“Tôi ở đây hôm nay để nói với mọi người rằng tôi đã giải nghệ và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người,” Lesnar chia sẻ trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc. “Thứ Bảy vừa qua là một ngày rất xúc động và kỳ lạ. Sau trận thua Oba Femi tại WrestleMania, tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục. Nhưng tôi vẫn còn chút động lực, tuy nhiên, thứ Bảy vừa rồi là dấu chấm hết cho Brock Lesnar. Đó là tất cả đối với tôi trong sàn đấu và mọi thứ khác.”
Lesnar đã để lại đôi giày đấu vật của mình tại sàn đấu sau trận thua Femi tại WrestleMania 42 hồi tháng 4, báo hiệu cho sự kết thúc. Tuy nhiên, anh đã trở lại để thách đấu Femi lần thứ hai và giành chiến thắng tại Clash in Italy. Trước đó, tại SummerSlam, sau khi nhận thất bại, Lesnar đã giơ tay của Femi lên cao, công nhận người đàn em là tương lai của WWE.
“Tôi chỉ là một cậu bé nhà nông từ South Dakota với những giấc mơ lớn, trái tim lớn và một cái tôi to lớn,” anh nói thêm. “Tôi chỉ biết ơn. Biết ơn vì ở tuổi 49, tôi đã có thể làm được những gì mình đã làm trong cuộc đời này. Tôi cảm ơn Chúa và tất cả những người đã ủng hộ tôi.”
Brock Lesnar giải nghệ với 10 lần vô địch WWE và 2 lần thắng Royal Rumble. Quan trọng hơn, anh đã góp phần định hình tên tuổi của Femi trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của công ty.
Bài báo được đăng tải lần đầu trên Fox News Digital bởi Ryan Gaydos.



