Ross Barkan, cựu phóng viên của New York Magazine và tổng biên tập của The Metropolitan Review, đã lên tiếng xin lỗi về những cáo buộc đạo văn nhắm vào mình. Ông tuyên bố sẽ tạm dừng công việc để suy ngẫm.
Barkan chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông lấy làm tiếc vì những sai sót trong công việc, khẳng định không cố ý đạo văn mà do thiếu sót trong việc trích dẫn nguồn và diễn đạt lại nội dung. Ông hứa sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.
Vụ việc bắt đầu vào tháng 5 khi phóng viên Drew Harwell của tờ Washington Post cáo buộc Barkan sao chép một phần báo cáo của ông về nhà bình luận chính trị Ben Shapiro. Sau đó, phóng viên Bobby Allyn của NPR cũng tìm thấy những đoạn văn tương tự trong các bài viết khác của Barkan, trích từ The Intercept và Compact Magazine.
Ban đầu, Barkan bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng chúng “ngớ ngẩn”. Tuy nhiên, New York Magazine sau đó đã cắt đứt quan hệ với ông sau khi cuộc điều tra nội bộ kết luận rằng ông “không tuân thủ” các tiêu chuẩn về trích dẫn.
Tạp chí cho biết đã cập nhật 67 bài viết của Barkan để bổ sung nguồn trích dẫn phù hợp. Theo thông tin từ Fox News Digital, đại diện của Barkan và The Metropolitan Review đã được liên hệ để đưa ra bình luận.



