Theo Fox News, Lydia McLaughlin, cựu ngôi sao chương trình truyền hình thực tế “The Real Housewives of Orange County”, đang trải qua nỗi đau mất mát không thể tưởng tượng được sau khi anh trai cô, Geoffrey Shyam Stirling, qua đời ở tuổi 45.
Sự việc đau lòng xảy ra vào tối thứ Năm vừa qua tại Newport Beach, California. Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát thành phố đăng trên trang X (trước đây là Twitter), Geoffrey Stirling đã bị cảnh sát bắn tử vong sau một vụ dừng xe kiểm tra giao thông.
Cảnh sát cho biết, Stirling đang đi xe máy trên Xa lộ Bờ biển Thái Bình Dương thì bị một sĩ quan dừng lại vì vi phạm giao thông. Ngay sau khi bị dừng xe, Stirling được cho là đã trở nên bất hợp tác và tấn công sĩ quan. Trong cuộc giằng co dữ dội sau đó, Stirling đã giật được súng điện (taser) của sĩ quan và cố gắng sử dụng nó nhiều lần chống lại người này. Tại thời điểm đó, vụ nổ súng đã xảy ra.
Các sĩ quan khác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sơ cứu cho Stirling trước khi lực lượng cứu hỏa Newport Beach đến. Anh được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong.
Lydia McLaughlin, 44 tuổi, chia sẻ với tạp chí People trong một tuyên bố: “Gia đình tôi và tôi vô cùng đau khổ trước sự mất mát của anh trai mình. Chúng tôi biết ơn tình yêu thương và sự ủng hộ từ bạn bè, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi xin được riêng tư trong thời gian tang gia này”.
Ông Scott Stirling, cha của Lydia và Geoffrey, đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Newfoundland Broadcasting Company (Canada), cũng bày tỏ sự tiếc thương: “Geoffrey là một người con, người anh, người chú và người bạn đáng yêu. Anh ấy là một nhà sản xuất truyền hình, biên kịch, diễn viên và người mẫu. Anh ấy đi nhà thờ mỗi Chủ nhật và ủng hộ nhiều tổ chức từ thiện. Chúng tôi đã rất nhớ anh ấy rồi”.
Vụ việc đang được Bộ Tư pháp California (DOJ) điều tra độc lập theo luật bang. Sau khi hoàn tất, kết quả sẽ được chuyển cho Bộ phận Truy tố Đặc biệt của DOJ để xem xét.
Đây là một mất mát kép đối với gia đình McLaughlin trong thời gian ngắn. Chỉ 6 tháng trước, vào tháng 10 năm 2024, mẹ của Lydia và Geoffrey, bà Judy Stirling, cũng đã qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Lydia đã chia sẻ trên Instagram rằng bài hát “Birds of a Feather” của Billie Eilish là bài hát mà anh trai cô thường nghe sau khi mẹ mất và anh ấy đã khóc mỗi lần nghe. Cô bày tỏ sự bàng hoàng khi phải đối mặt với nỗi đau này chỉ sau nửa năm mất đi người mẹ thân yêu.
Lydia McLaughlin từng là thành viên chính trong mùa thứ 8 (2013) và trở lại trong mùa thứ 12 (2017) của “The Real Housewives of Orange County”.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tình huống căng thẳng có thể xảy ra trong các cuộc dừng xe kiểm tra giao thông, đôi khi dẫn đến những hậu quả thương tâm không mong muốn.