Nhân viên cứu hộ ở Missouri đã giải cứu khoảng 20 người vào thứ Sáu tuần trước sau khi một tòa nhà tại khu cắm trại bị sập do tình trạng lũ lụt trên diện rộng và mưa lớn kéo dài khắp tiểu bang.
Các nạn nhân đang ở trên nóc một tòa nhà tại khu cắm trại Bearcat Getaway gần Sông Đen, cách St. Louis khoảng 85 dặm (136 km) về phía nam, thì tòa nhà này bất ngờ sập xuống. Họ sau đó đã được cứu khỏi dòng nước lũ, theo Thiếu tá Eddie Young thuộc Sở Cảnh sát Tiểu bang Missouri cho biết trong một cuộc họp báo.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Reynolds cho biết lực lượng phản ứng khẩn cấp đã thực hiện hơn 90 cuộc giải cứu bằng đường thủy, giúp đỡ những người cắm trại và người dân trong xe ô tô sau khi ghi nhận lượng mưa từ 6 đến 12 inch trút xuống qua đêm và sáng trên một dải dài ở miền trung và miền đông Missouri.
Theo ABC News, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) đã ban hành cảnh báo lũ quét khẩn cấp cho khu vực này, nơi ghi nhận lượng mưa từ 6 đến 12 inch khi các cơn dông liên tục kéo đến. Ông Matt Beitscher, chuyên gia khí tượng hàng đầu tại văn phòng NWS ở St. Louis, cho biết: “Đây là một địa điểm rất, rất phổ biến cho các hoạt động giải trí. Có các khu cắm trại và địa điểm du lịch bằng thuyền ở đó. Rất nhiều nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể gặp nguy hiểm do lũ quét khẩn cấp.”
Thống đốc Mike Kehoe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kích hoạt một trong các đội tìm kiếm cứu nạn của tiểu bang để hỗ trợ. Một số tuyến đường chính đã bị phong tỏa do ngập lụt và hư hại. Một máy bay trực thăng từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Missouri đang được sử dụng để tiếp cận những người bị mắc kẹt, ông Young cho biết thêm.
Tại Quận Reynolds, hai chiếc thuyền cứu hộ đã bị lật trong dòng nước lũ, nhưng các nhân viên khẩn cấp khác đã an toàn đưa các nhân viên cứu hộ trở lại. Một trung tâm đoàn tụ gia đình đã được thiết lập để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.



