Cựu Hải quân Hoa Kỳ Robert Gilman đã trở về đất Hoa Kỳ sau khi được trả tự do khỏi nhà tù ở Nga. Theo tin từ Fox News, Tổng thống Donald Trump đã đích thân yêu cầu và đạt được thỏa thuận để ông Gilman được phóng thích với lý do nhân đạo mà không cần trao đổi tù nhân. Ông Gilman, bị bắt giữ tại Voronezh, Nga vào tháng 1 năm 2022, đã thụ án 1.666 ngày trong nhà tù Nga. Trước đó, ông đã bị kết án tổng cộng 10 năm tù vì các tội danh liên quan đến tấn công cảnh sát và nhân viên nhà tù.
Cuộc đàm phán để đưa ông Gilman về nước được mô tả là một bước đột phá trong chính sách ngoại giao con tin của Hoa Kỳ, nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đưa công dân Hoa Kỳ trở về nhà. Theo các báo cáo, khi vừa đặt chân xuống đất Hoa Kỳ, yêu cầu đầu tiên của ông Gilman là được thưởng thức một chiếc bánh mì kẹp thịt (cheeseburger) ngon tuyệt. Ông Gilman là người lính thủy đánh bộ thứ ba bị Nga bắt giữ trong thập kỷ qua, sau Paul Whelan và Trevor Reed, những người cũng đã được trả tự do thông qua các cuộc trao đổi tù nhân.
Sự trở về của ông Gilman được coi là một minh chứng cho nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump, dù ông Gilman không phải là một tù nhân chính trị mà là một công dân Hoa Kỳ vướng vào rắc rối pháp lý tại Nga. Bài viết trên Fox News nhấn mạnh thông điệp ‘Không để lại người Mỹ nào phía sau’ và ca ngợi sự quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc giải cứu công dân Hoa Kỳ.



