Paula Abdul, cựu giám khảo của “American Idol”, vừa có những chia sẻ hài hước về thời gian làm việc chung với Simon Cowell. Theo đó, nữ ca sĩ kiêm vũ công 62 tuổi đùa rằng Simon Cowell đã để lại “tổn thương vĩnh viễn” cho cô.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital, Paula Abdul đã hồi tưởng về những khó khăn khi là nữ giám khảo duy nhất trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc đình đám, bên cạnh Simon Cowell và Randy Jackson từ năm 2002 đến 2009.
“Là người phụ nữ duy nhất trong ban giám khảo, tôi phải đối mặt với anh chàng bên trái mình. Tên anh ta bắt đầu bằng chữ ‘S’ và kết thúc bằng ‘imon’, và nửa não trái của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn bởi giọng Anh của anh ta,” Abdul hài hước nói.
Nhận xét về Carrie Underwood, một cựu thí sinh “American Idol” hiện đang là giám khảo, Abdul dành nhiều lời khen ngợi: “Carrie có một lợi thế không thể tin được, khi cô ấy xuất thân từ một khởi đầu khiêm tốn từ chương trình. Cô ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời, một thí sinh xuất sắc, và đã có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Cô ấy trở lại và cống hiến. Cô ấy đang làm rất tốt.”
Năm 2005, khi Carrie Underwood còn là thí sinh, Simon Cowell đã đưa ra một dự đoán táo bạo về tương lai của cô: “Carrie, bạn không chỉ là cô gái cần phải đánh bại. Bạn là người cần phải đánh bại. Tôi sẽ đưa ra một dự đoán. Bạn không chỉ thắng chương trình này, bạn sẽ bán được nhiều đĩa hơn bất kỳ quán quân Idol nào trước đây.”
Theo Fox News.