Cựu Giám đốc FBI James Comey cho biết ông vẫn còn ngạc nhiên về việc một bức ảnh Instagram tưởng chừng vô hại với những vỏ sò được xếp trên cát lại dẫn đến những cáo buộc từ Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và những người khác rằng ông đang kêu gọi ám sát Tổng Thống, và cả một cuộc phỏng vấn với Sở Mật vụ.
“Thành thật mà nói, nó hơi gây xao nhãng,” ông Comey nói với một nụ cười mệt mỏi hôm thứ Hai trong một sự kiện tại một hiệu sách ở Manhattan.
Ông Comey đang quảng bá cuốn tiểu thuyết trinh thám “FDR Drive” sắp ra mắt trong tuần này. Trớ trêu thay, một trong những chủ đề của cuốn sách là cân nhắc khả năng lời nói kích động người khác bạo lực.
Ông Comey, người bị Tổng Thống Trump sa thải năm 2017 trong bối cảnh FBI điều tra về những mối liên hệ tiềm ẩn giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của ông Trump, giải thích rằng ông và vợ mình, bà Patrice, đang trên đường trở về sau khi đi dạo trên bãi biển thì bắt gặp một số vỏ sò được sắp xếp theo cách giống như các con số, bao gồm cả “86”.
Họ suy đoán liệu đó có phải là địa chỉ nhà hay một thông điệp chính trị. Vợ ông lưu ý rằng “86” trong một số nhà hàng có nghĩa là họ đã hết một nguyên liệu nào đó. Ông Comey nhớ lại đó là tiếng lóng để nói điều gì đó nhàm chán và nên “loại bỏ”.
Theo lời kể của ông, vợ ông đã gợi ý ông chụp ảnh và đăng lên Instagram. Tuy nhiên, những con số này lại khiến nhiều người liên tưởng đến lời kêu gọi ám sát Tổng Thống Trump, vị Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Sau khi nhận ra sự hiểu lầm, ông Comey đã nhanh chóng gỡ bỏ bức ảnh.
Ông Comey xác nhận rằng ông đã nhận được một cuộc gọi từ Sở Mật vụ và đã đồng ý gặp họ trực tiếp. Ông đã giải thích sự việc tương tự như những gì ông đã kể trước đó. Vụ việc này có vẻ khó hiểu đối với ông và hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.
Ông Comey đã viết một vài cuốn sách kể từ khi bị Tổng Thống Trump sa thải, bao gồm cuốn hồi ký bán chạy “A Higher Loyalty”. Gần đây, ông chuyển sang viết tiểu thuyết, với các cuốn tiểu thuyết trước đây bao gồm “Central Park Drive” và “Westport”.
Theo thông tin từ hãng tin AP.