Cựu cầu thủ chạy cánh của Las Vegas Raiders, Henry Ruggs, người đang thụ án hơn ba năm tù vì gây ra vụ tai nạn giao thông chết người năm 2021 ở Nevada, vẫn đang tích cực tập luyện trong tù. Mục tiêu của anh là sẵn sàng cho cơ hội trở lại NFL nếu có đội bóng nào gọi sau khi anh được thả.
Josh Jacobs, cựu đồng đội của Ruggs tại Raiders trước khi chuyển sang Green Bay Packers, tiết lộ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn podcast gần đây. Theo Pro Football Talk, Ruggs có thể được tạm tha vào tháng 8 năm 2026.
Jacobs chia sẻ trên “The Pivot Podcast”: “Giữ liên lạc và nghe cậu ấy nói chuyện khiến tôi rất phấn khởi, vì cậu ấy luôn tích cực. Cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ. Họ cho phép cậu ấy tập luyện, vì vậy tôi nghĩ, ‘Khi cậu ra tù, tôi không biết liệu cậu có cơ hội không’.”
Anh nói thêm: “Tôi đã nói chuyện với một vài người về trường hợp của cậu ấy. Họ nói rằng có một vài đội sẵn sàng cho cậu ấy cơ hội. Tôi bảo cậu ấy, ‘Khi cậu có cơ hội đó, đừng bao giờ nhìn lại, hãy chứng minh cho bản thân và mọi người thấy rằng một quyết định không định nghĩa con người cậu’.”
Ruggs đã bị kết án hơn ba năm tù vì gây ra cái chết của một phụ nữ trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi lái xe thể thao trong tình trạng say rượu với tốc độ lên tới 251 km/h. Vụ va chạm cũng khiến chú chó của nạn nhân thiệt mạng và làm bị thương hôn thê của Ruggs. Tại phiên tòa tuyên án, anh đã xin lỗi về hành vi của mình. Anh đã nhận tội lái xe gây chết người trong tình trạng say rượu và ngộ sát phương tiện giao thông.
Jacobs kể lại rằng anh đã định tham gia chuyến đi Top Golf với Ruggs vào đêm xảy ra tai nạn. Anh cho biết mình đã “tức giận ngay lập tức” khi nghe tin về vụ việc.
Theo Fox News, Jacobs nói thêm rằng Ruggs là một “chàng trai tốt” trong một “tình huống rất, rất đáng tiếc”. Raiders đã chọn Ruggs ở vị trí thứ 12 trong kỳ tuyển quân năm 2020. Anh đã chơi hai mùa giải trước khi gây ra vụ tai nạn chết người.