Morad Tahbaz, một nhà bảo tồn Hoa Kỳ gốc Iran, đã trải qua gần sáu năm trong hệ thống nhà tù của Iran, mô tả khoảng thời gian tồi tệ nhất là bị giam hoàn toàn một mình trong một phòng giam nhỏ, dưới ánh sáng chói lòa không bao giờ tắt. Ông Tahbaz được trả tự do vào tháng 9 năm 2023 như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân do Qatar làm trung gian.
Ông Tahbaz cho biết ông bị giam giữ tại Ward 2A của Nhà tù Evin, một cơ sở giam giữ an ninh cao do cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát. Ông chỉ được phép ra ngoài hai lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 10 phút, và luôn phải đeo bịt mắt. Các cuộc gọi hàng tuần với vợ chỉ kéo dài vài phút và bị giám sát chặt chẽ.
Trở về Hoa Kỳ, ông Tahbaz bày tỏ lo ngại rằng xung đột leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran có thể khiến các công dân Hoa Kỳ vẫn bị giam giữ ở Iran trở nên dễ bị tổn thương hơn và có giá trị hơn trong các cuộc đàm phán. Ông tin rằng các chính phủ phương Tây đã không thiết lập đủ sức răn đe để ngăn chặn Iran bắt giữ thêm công dân nước ngoài và công dân hai quốc tịch.
Theo ông Tahbaz, Iran không công nhận quốc tịch nước ngoài của công dân hai quốc tịch, điều này cho phép chính quyền đưa ra các cáo buộc an ninh quốc gia và giữ họ làm con bài thương lượng. Ông ước tính hiện có ba công dân Hoa Kỳ vẫn còn bị giam giữ, mặc dù con số này chưa được xác nhận độc lập.
Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm về sự tức giận và thất vọng của giới chức Iran đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran (JCPOA). Ông cho rằng tình hình căng thẳng hiện tại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoàn cảnh của các tù nhân.
Ông Tahbaz cho rằng các thực thể mạnh mẽ liên kết với IRGC, như tập đoàn kỹ thuật và xây dựng Khatam al-Anbiya, đã hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt thông qua các thị trường chợ đen và xám, và không muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vì sẽ làm mất quyền lực và kiểm soát tài chính của họ. Ông tin rằng người dân Iran đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ tình trạng cô lập kinh tế và điều kiện chiến tranh.
Bất chấp những khó khăn, ông Tahbaz dự đoán người dân Iran cuối cùng sẽ trở lại đường phố biểu tình, nhưng lưu ý rằng niềm tin vào sự can thiệp của phương Tây để giúp lật đổ chế độ đã suy giảm. Ông tin rằng bất kỳ phong trào chính trị nào trong tương lai sẽ phải bắt nguồn từ bên trong Iran.
Ông Tahbaz đang kể lại trải nghiệm của mình trong cuốn hồi ký mới mang tên “Green Parrots: A Memoir of Survival in Iran’s Evin Prison”, dự kiến xuất bản vào ngày 29 tháng 9. Bài viết được thực hiện bởi Efrat Lachter, một nhà báo điều tra, nhà làm phim và phóng viên chiến trường, theo Fox News.



