Jamie Lowther-Pinkerton, người từng cố vấn cho Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, đã chia sẻ về cuộc đời phi thường của mẹ mình, bà Sue Lowther-Pinkerton, người từng làm việc cho cơ quan tình báo MI5 của Anh Quốc. Bà Sue, qua đời năm 2023 ở tuổi 99, đã giữ kín phần lớn sự nghiệp của mình trong lĩnh vực tình báo, ngay cả với con cái.
Theo lời kể của Jamie, bà Sue đã tham gia MI5 sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và làm việc trong lĩnh vực tình báo trong Chiến tranh Lạnh. Một lần, khi xem phim tài liệu về vụ án “Cambridge spy ring” (một nhóm điệp viên Liên Xô xâm nhập vào chính phủ Anh), bà Sue đã bất ngờ lên tiếng bênh vực một trong những nhân vật bị nghi ngờ là điệp viên, cho rằng đó là một “quý ông và người yêu nước”. Điều này khiến Jamie và chị gái vô cùng ngạc nhiên.
Cuộc đời của bà Sue đầy phiêu lưu từ trước khi bà gia nhập MI5. Bà từng phục vụ trong Quân đoàn Lãnh sự Phụ trợ (ATS) của Quân đội Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, làm công việc hậu cần và lái xe quân sự. Sau chiến tranh, bà tiếp tục làm việc trong ngành tình báo tại Singapore trước khi gia nhập MI5 tại Anh vào năm 1951.
Cuộc đời của mẹ đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của Jamie, “Beyond the Edge of Light”, một câu chuyện tình yêu thời chiến. Nhân vật chính, Missie, một phụ nữ trẻ nổi loạn gia nhập tình báo quân sự, được lấy cảm hứng từ bà Sue.
Jamie Lowther-Pinkerton cũng từng phục vụ trong hoàng gia với vai trò tùy viên cho Nữ hoàng Elizabeth, mẹ của Nữ hoàng, và sau đó là thư ký riêng cho Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và Công nương Kate Middleton. Ông nhận xét về Nữ hoàng Mẹ là một người “thông minh sắc sảo” và có “trí nhớ phi thường”.
Câu chuyện về bà Sue, một người phụ nữ mạnh mẽ, có chính kiến và không dễ bị lung lay, được Jamie hy vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả. Bài viết được đăng trên Fox News ngày 23 tháng 8 năm 2026.



