Một cựu chiến binh Navy ở Houston đã dẫn đầu một cuộc đi bộ dài 10 dặm từ Humble đến Kingwood, mang theo trên vai 50 pound hành lý, để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong ngày Memorial Day.
Jonathan, người khởi xướng sự kiện này, cho biết cuộc đi bộ không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là biểu tượng cho gánh nặng tinh thần và cảm xúc mà nhiều quân nhân phải gánh chịu, đồng thời là sự tưởng nhớ đến những người không bao giờ trở về.
“Chúng tôi mang theo gánh nặng của họ bên mình,” Jonathan chia sẻ. “Đây là cách chúng tôi thể hiện điều đó.”
Cuộc đi bộ mở cửa cho tất cả mọi người, không yêu cầu kinh nghiệm quân sự. Dù bạn đi hết quãng đường hay chỉ một đoạn ngắn, có mang theo 50 pound hay không, điều quan trọng là sự hiện diện và tấm lòng của bạn.
Sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn mà các cựu chiến binh phải đối mặt sau khi xuất ngũ, bao gồm vấn đề tự tử, vô gia cư, PTSD và khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Theo số liệu của Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, trung bình mỗi ngày có 17 cựu chiến binh tự tử.
Jonathan hy vọng cuộc đi bộ sẽ trở thành một truyền thống hàng năm, một buổi tưởng niệm đầy ý nghĩa để tưởng nhớ những người đã khuất và nâng cao nhận thức về những thách thức mà các cựu chiến binh đang phải đối mặt. Tin từ KPRC Click2Houston.