Trong lần triển khai thứ ba tới Afghanistan vào năm 2011, Brown đã vô tình bước lên một thiết bị nổ tự chế (IED), khiến anh bị mất cả hai chân và một cánh tay. “Tôi không nhớ gì về ngày hôm đó. Tôi tồn tại nhờ ân sủng của Chúa và Quân đoàn Hải quân Hoa Kỳ,” Brown chia sẻ.
Đạp xe đã trở thành nguồn sống của Brown, anh đạp hàng ngàn dặm mỗi năm. Niềm đam mê thể thao thích ứng đã đưa anh đến với sự nghiệp hiện tại: Chuyên gia Truyền thông và Tiếp thị cho Move United, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia cung cấp cơ hội cho các vận động viên khuyết tật.
“Tôi muốn đảm bảo rằng mình đang làm mọi thứ có thể trong cuộc đời để giúp những người khác có cơ hội trải nghiệm những gì mà thể thao thích ứng có thể mang lại cho họ,” Brown nói. Theo ABC7.