Cựu binh cảnh báo: Nước thải Mexico tràn vào khu huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm SEAL có thể gây ra thảm họa sức khỏe kiểu “Camp Lejeune”

Theo Fox News, các cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân SEAL cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại khu vực huấn luyện của họ ở San Diego do nước thải từ Mexico tràn sang.

Ông Rob Sweetman, một cựu binh SEAL, mô tả mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ vùng nước ô nhiễm gần cửa sông Tijuana, nơi cách địa điểm huấn luyện của lực lượng SEAL chỉ khoảng một dặm.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy hơn 1.000 học viên SEAL đã mắc các bệnh liên quan đến đường ruột trong vòng 5 năm qua do tiếp xúc với nguồn nước bẩn này.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều thập kỷ qua đang làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt khi so sánh với vụ bê bối ô nhiễm nước tại Camp Lejeune, Bắc Carolina, nơi hàng ngàn lính thủy quân lục chiến và gia đình của họ đã bị bệnh do nguồn nước nhiễm độc.

Bà Kate Monroe, CEO của VetComm, cho rằng đây là một “thảm họa cấp FEMA” bị che giấu bấy lâu nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân trong khu vực.

Vấn đề ô nhiễm được cho là do hệ thống xử lý nước thải lạc hậu ở phía biên giới Mexico, khiến 44 tỷ gallon nước thải chưa qua xử lý tràn vào bờ biển California chỉ trong năm 2023.

Cựu binh SEAL Jeff Gum kể lại việc anh bị bệnh nặng chỉ vài ngày trước “Tuần lễ địa ngục” (Hell Week), một giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt của lực lượng SEAL, khiến anh không thể hoàn thành khóa huấn luyện ngay lần đầu.

Các cựu binh SEAL lo ngại rằng tình trạng ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của các học viên mà còn có thể làm giảm số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn gia nhập lực lượng đặc nhiệm.

Bà Monroe cảnh báo rằng vụ việc này có thể gây thiệt hại lên tới 25 tỷ đô la cho chính phủ Mỹ, bao gồm chi phí bồi thường cho các cựu binh.

Quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Lee Zeldin dự kiến sẽ đến San Diego để đánh giá tình hình và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ khẳng định sức khỏe của các quân nhân luôn là ưu tiên hàng đầu và họ đang theo dõi chặt chẽ chất lượng nước tại các khu vực huấn luyện.

Tuy nhiên, theo ông Sweetman, tình trạng ô nhiễm vẫn “kinh khủng” và nguồn nước thải từ Mexico vẫn tiếp tục đổ vào Mỹ.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú