Việc bà Karoline Leavitt, Phát ngôn viên Nhà Trắng dưới thời Tổng Thống Donald Trump, tuyên bố rời nhiệm sở vào cuối tháng 8, đã gây xôn xao tại Washington D.C. về việc ai sẽ là người thay thế bà tại phòng họp báo.
Bà Leavitt, 28 tuổi, thông báo sẽ kết thúc nhiệm kỳ để dành nhiều thời gian hơn cho hai con nhỏ. Hiện tại, với chỉ hai tuần còn lại, cuộc tìm kiếm người kế nhiệm đang gấp rút diễn ra. Một số ý kiến cho rằng phòng họp báo có thể sẽ chứng kiến sự luân phiên của nhiều quan chức từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump thay vì bổ nhiệm một người cố định, tương tự như giai đoạn bà Leavitt nghỉ thai sản hồi hè.
Cựu Phát ngôn viên Sean Spicer nhận định: “Người phát ngôn kế tiếp chắc chắn sẽ là người có mối quan hệ sâu sắc với Tổng Thống Donald Trump. Ngài ấy coi trọng và hiểu rõ vai trò này trong việc truyền đạt quan điểm về chính sách, nhân sự và các vấn đề quan trọng, nên tôi không thể tưởng tượng ai đó không nằm trong vòng ảnh hưởng của ngài ấy lại đảm nhận vị trí này.”
Một số cái tên tiềm năng đang được nhắc đến bao gồm: Alina Habba, cố vấn cấp cao cho Tổng chưởng lý; Scott Jennings, bình luận viên của CNN và cựu trợ lý của Tổng thống George W. Bush; Anna Kelly, Phó Phát ngôn viên chính của bà Leavitt; Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng Thống Donald Trump và vợ là Katie Miller; Matthew Boyle, Trưởng ban Biên tập tại Breitbart News Washington; và Taylor Budowich, cựu phó chánh văn phòng Nhà Trắng.
Bà Leavitt là người giữ chức vụ Phát ngôn viên Nhà Trắng lâu thứ hai của Tổng Thống Donald Trump với 19 tháng tại vị, chỉ sau nhiệm kỳ 23 tháng của Sarah Huckabee Sanders.



