Cư dân khu Olney, Philadelphia, cho biết họ đã phải sống trong cảnh mất nước nhiều giờ liền sau khi một vòi chữa cháy bị hỏng đã gây ra tình trạng ngập lụt trên đường phố.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều Thứ Sáu, ngày [Ngày tháng năm bài báo được đăng], trên đường Sheldon, khu vực 200. Mặc dù đám cháy ban đầu đã được khống chế, nhưng sự cố với vòi chữa cháy đã khiến nước phun trào mạnh mẽ, chảy tràn xuống đường.
Một cư dân tên Patricia Fleming chia sẻ với NBC10: “Nước chảy suốt đêm. Phần lớn buổi tối khá vui vẻ, bọn trẻ con ra chơi đùa dưới nước.” Tuy nhiên, bà Fleming cho biết đến khoảng 8 giờ tối Thứ Sáu, nước vẫn tiếp tục phun ra từ vòi.
Bà đã cố gắng liên lạc với dịch vụ 311 nhưng họ đã đóng cửa, sau đó gọi 911 và được chuyển sang Sở Cứu Hỏa. Bà được thông báo sẽ có người liên lạc, nhưng sau đó bà đã gọi cho Sở Nước và được biết đã có khoảng 20 cuộc gọi tương tự.
Sáng Thứ Bảy, bà Fleming thức dậy và phát hiện nhà mình không có nước. “Tôi thử xả bồn cầu, thử pha một tách cà phê, nhưng không có nước,” bà nói.
Các cư dân khác trong khu vực cũng cho biết họ bị mất nước từ khoảng 1 giờ sáng Thứ Bảy. Phóng viên NBC10 có mặt tại hiện trường vào khoảng 7 giờ 30 sáng Thứ Bảy đã chứng kiến cảnh người dân đang dùng xô để hứng nước.
Sở Nước Philadelphia đã đến hiện trường vào khoảng 8 giờ 30 sáng Thứ Bảy để khắc phục sự cố và khóa vòi nước. Hiện tại, phóng viên NBC10 đang tiếp tục cập nhật xem dịch vụ cấp nước cho người dân đã được khôi phục hay chưa.
Sự cố này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo trì hạ tầng đô thị, cũng như khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp của các cơ quan chức năng địa phương. Theo NBC10 Philadelphia.



