Miami Beach đang triển khai một dự án nghệ thuật độc đáo dưới nước mang tên The Reefline, kết hợp công viên điêu khắc và đường dẫn lặn biển để hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái biển.
Theo NBC News, công trình dài khoảng 7 dặm này không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật mà còn là môi trường sống mới cho các loài sinh vật biển. Ximena Caminos, người sáng lập dự án, chia sẻ: “Mẹ Thiên nhiên là nghệ sĩ vĩ đại nhất. Chúng tôi chỉ đang khuếch đại môi trường sống tự nhiên này vì nó thực sự cần thiết.”
Giai đoạn đầu của dự án sẽ chứng kiến việc nhấn chìm một loạt xe hơi bằng bê tông, tạo thành một “kẹt xe” dưới đáy biển. Những tác phẩm điêu khắc này không chỉ thu hút sự chú ý mà còn cung cấp nơi trú ẩn cho cá, từ đó giúp san hô phát triển. Ngoài ra, các cộng đồng sinh vật biển mới này còn có tác dụng ngăn ngừa xói mòn bờ biển.
Colin Foord, chuyên gia về san hô của dự án, cho biết thêm rằng The Reefline còn đặc biệt ở chỗ nó giải cứu những rặng san hô bị mất gốc và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học sẽ nhân bản và cấy chúng vào các cấu trúc của dự án.
“Chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình phát triển của một rạn san hô khỏe mạnh bằng cách cấy những mảnh san hô nhỏ mà chúng tôi đang nuôi cấy trong phòng thí nghiệm,” Foord nói. Ông cũng hy vọng rằng dự án sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
Khi lặn xuống làn nước ở đây, bạn sẽ cảm nhận được thời gian trôi chậm lại, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời để thay đổi nhận thức về việc bảo vệ môi trường, theo nguồn tin từ NBC News.