Các công tố viên liên bang đã đệ đơn hôm thứ Sáu để hủy bỏ vụ án phá hoại tài sản cấp độ trọng tội đối với cựu Vận động viên Olympic Hoa Kỳ David Hearn, sau khi ông bị cáo buộc làm hỏng các hồ bơi phản chiếu ở Washington, D.C.
Hearn bị truy tố vào ngày 2 tháng 7 với một tội danh phá hủy tài sản cấp độ trọng tội. Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ cáo buộc Hearn đã nắm và kéo một phần lớp phủ bị bong tróc của hồ bơi vào ngày 19 tháng 6, dù đã được nhân viên Sở Công viên Quốc gia yêu cầu dừng lại. Ban đầu, các quan chức cho rằng ông đã gây thiệt hại hơn 1.000 đô la.
Tuy nhiên, văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro cho biết Bộ Nội vụ ban đầu đã cung cấp cho các công tố viên các báo cáo “cơ bản” và không tiết lộ các hồ sơ ghi nhận các vấn đề sâu rộng với việc lắp đặt lớp phủ.
“Nếu Bộ Nội vụ cung cấp thông tin rõ ràng trong tay mình, chính phủ đã không yêu cầu truy tố,” các công tố viên viết.
“Chỉ sau khi truy tố, Bộ Nội vụ mới cung cấp thêm các tài liệu cho Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. cho thấy thiệt hại đối với hồ bơi phản chiếu Lincoln Memorial vào tháng 6 năm 2026 là kết quả của việc lắp đặt sai sót bởi nhà thầu, Atlantic Industrial Coatings (‘AIC’), và việc gấp rút hoàn thành dự án trước các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm America 250 trong những tuần lễ xung quanh Ngày Quốc khánh năm 2026.”
Bộ Tư pháp cho biết bằng chứng mới khiến việc chứng minh Hearn đã gây ra thiệt hại vượt quá nghi ngờ hợp lý trở nên khó khăn. Các công tố viên yêu cầu tòa án hủy bỏ truy tố mà không cần xét xử lại, có nghĩa là có thể đưa ra lại cáo buộc này.
Hearn trước đây đã từng đối mặt với các cáo buộc liên bang. Gần 30 năm trước, Hearn đã bị Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ bắt giữ và cuối cùng đã thắng kiện, theo một bài báo năm 1996 trên Washington Post.
Vào năm đó, sông Potomac trở nên dữ dội do lượng mưa lớn, đẩy mực nước lên mức lũ đáng sợ, gần mức kỷ lục 60.000 feet khối mỗi giây. Chính quyền ngay lập tức ban hành lệnh đóng cửa sông khẩn cấp. Nhưng Hearn đã chèo thuyền kayak vượt chướng ngại vật của mình thẳng vào dòng chảy xiết, nơi các sĩ quan sau đó đã ập đến và bắt giữ ông.
Ông bị buộc tội không tuân theo lệnh hợp pháp. Tuy nhiên, Hearn đã đấu tranh vụ kiện tại tòa và thắng kiện nhờ một chi tiết kỹ thuật đáng ngạc nhiên. Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng sông Potomac thuộc thẩm quyền của bang Maryland, nghĩa là Cảnh sát Công viên Liên bang không có thẩm quyền đối với vùng nước này.
Vụ bắt giữ Hearn đã trở thành một hiện tượng lan truyền sau khi được nhà báo Emily Miller ghi lại. Miller đã quay một video dài hai phút về việc Hearn bị bắt giữ, video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X.
Miller cáo buộc Hearn giật lấy một chiếc vòi mà các nhân viên nữ của Sở Công viên Quốc gia đang sử dụng để làm sạch tảo. Hearn phủ nhận cáo buộc này, mặc dù ông thừa nhận có thể lốp xe đạp của mình đã va vào nó.
Luật sư của Hearn yêu cầu một lời xin lỗi nhân danh Vận động viên Olympic. Theo The New York Post, Hearn và các luật sư của ông đã tuyên bố: “Vụ án của chính quyền Trump đối với Davey Hearn lẽ ra không bao giờ được đưa ra. Việc hủy bỏ hôm nay không xóa bỏ sự lạm dụng quyền lực của chính phủ trong việc bắt giữ và truy tố một người Mỹ yêu nước không làm gì sai. Cách tiếp cận của chính phủ là sẵn sàng, bắn, nhắm. Chính quyền nợ ông Hearn một lời xin lỗi.”
Fox News Digital đã liên hệ với Bộ Nội vụ để xin bình luận.
Thông tin này được tổng hợp từ báo cáo của Fox News.



