Hàng trăm người đã tề tựu tại Pacifica vào thứ Bảy để tham dự Lễ Tưởng Niệm HOPE lần thứ ba, một sự kiện cộng đồng nhằm tôn vinh những người đã ra đi vì sốc thuốc và nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phục hồi và giảm thiểu tác hại.
Các thành viên tham dự đã mang theo những bức ảnh của người thân yêu khi cùng nhau bước đi, chia sẻ những câu chuyện về mất mát và hàn gắn, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng sốc thuốc đang diễn ra. Sự kiện này trùng với Ngày Nhận Thức Sốc Thuốc Quốc tế, mang đến sự hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi nghiện ngập và kết nối những người tham dự với các nguồn lực cộng đồng.
Lễ Tưởng Niệm HOPE được tổ chức bởi HOPE (Healing Overdose Prevention and Education), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi cư dân Pacifica sau khi con trai họ qua đời vì sốc fentanyl vào năm 2023. Tổ chức này mong muốn các gia đình khác không phải trải qua những gì họ đã trải qua.
Bà Christina Hill, đến từ Santa Rosa, chia sẻ sự kiện là cơ hội để bà tưởng nhớ người anh trai Clemmie đã qua đời vì sốc thuốc. Dù thời gian đã trôi qua, bà vẫn thấy mất mát này rất khó chấp nhận: “Tôi nghĩ rằng tôi không muốn tin điều đó. Nghĩ rằng anh ấy đã thực sự ra đi khiến tôi đau đớn quá nhiều.”
Theo ABC News, ban tổ chức cho biết việc chia sẻ những câu chuyện cá nhân có thể giúp giảm bớt sự kỳ thị và khuyến khích người khác tìm kiếm sự giúp đỡ. Những người tham dự cũng được tìm hiểu về Narcan, một loại thuốc đảo ngược sốc thuốc có thể cứu sống người trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến opioid và fentanyl.
Sau buổi đi bộ, mọi người đã tập trung tại Vườn Tưởng Niệm Tyler Davis, một không gian yên bình để tưởng nhớ Tyler và những người đã ra đi vì sốc thuốc. Gia đình Davis hy vọng sự kiện thường niên này sẽ tiếp tục mang lại sự an ủi cho các gia đình đang chịu tang và truyền cảm hứng cho nhiều cuộc trò chuyện hơn về nghiện ngập, phục hồi và phòng ngừa sốc thuốc.



