Tin tức chấn động từ Vatican: Giáo hội Công giáo toàn cầu vừa có vị Giáo hoàng mới, Đức Leo XIV. Điều đặc biệt và gây phấn khích lớn là tân Giáo hoàng, tên thật là Robert Francis Prevost, 69 tuổi, là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử được bầu chọn vào cương vị tối cao này.
Đức Leo XIV sinh ra và lớn lên tại Chicago, Illinois. Việc một người con của nước Mỹ trở thành người đứng đầu Tòa Thánh là một sự kiện mang tính lịch sử, không chỉ đối với cộng đồng Công giáo Mỹ mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Ngay sau khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine báo hiệu Giáo hoàng mới đã được bầu, các nhà lãnh đạo Mỹ và thế giới đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng.
Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã bày tỏ niềm vinh dự và tự hào trên mạng xã hội khi chứng kiến một người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng. Ông gọi đây là “niềm vinh dự lớn lao cho đất nước chúng ta” và mong chờ một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Đức Leo XIV.
Cựu Tổng thống Joe Biden, một người Công giáo mộ đạo, cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng “Habemus papam” (Chúng ta có Giáo hoàng) tới Đức Leo XIV và cầu chúc ngài thành công.
Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Barack Obama cũng không bỏ lỡ cơ hội. Bà Harris cầu nguyện cho tân Giáo hoàng, trong khi ông Obama, người đồng hương Chicago, nhấn mạnh đây là ngày lịch sử cho nước Mỹ và sẽ cầu nguyện cho công việc thiêng liêng của ngài.
Không chỉ các chính trị gia cấp cao, Thị trưởng Chicago, Brandon Johnson, cũng bày tỏ niềm tự hào khôn xiết. Ông gọi đây là “khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố vĩ đại nhất”, ca ngợi tân Giáo hoàng là người hiểu rõ giá trị của người nhập cư và liên hệ với Đức Leo XIII trước đây, người được biết đến là “Giáo hoàng của người lao động”.
Phản ứng từ quốc tế cũng rất tích cực. Các nhà lãnh đạo từ Ý, Anh, Mexico, Canada, Brazil đều gửi lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng về một kỷ nguyên mới của hòa bình, đoàn kết và trách nhiệm dưới sự dẫn dắt của Đức Leo XIV. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhấn mạnh lời kêu gọi hòa bình, tình huynh đệ và trách nhiệm của ngài. Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi đây là “khoảnh khắc trọng đại”. Tổng thống Brazil Lula da Silva hy vọng ngài sẽ tiếp nối di sản của Đức Phanxicô, đề cao sự đoàn kết, nhân văn và tình yêu thương.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, đặc biệt là tại Ukraine, Nga và Israel, các nhà lãnh đạo từ những quốc gia này cũng đã lên tiếng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đánh giá cao lập trường của Tòa Thánh về luật pháp quốc tế và lên án chiến sự, bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ tinh thần cho công lý và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng vào đối thoại mang tính xây dựng dựa trên các giá trị Kitô giáo. Tổng thống Israel Isaac Herzog hy vọng tăng cường quan hệ, xây dựng cầu nối và sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng, đồng thời cầu nguyện cho hòa bình và con tin được trở về an toàn.
Ngay cả trường Đại học Villanova ở Pennsylvania, nơi tân Giáo hoàng từng theo học ngành Toán, cũng tràn ngập niềm vui. Hiệu trưởng nhà trường ca ngợi sự khiêm tốn, dịu dàng, thận trọng và ấm áp của Đức Leo XIV, tin rằng ngài sẽ mang đến những góc nhìn mới và củng cố sứ mệnh của Giáo hội.
Theo tin từ ABC News ngày 8/5/2025, việc bầu chọn một Giáo hoàng người Mỹ là một bước ngoặt lớn, không chỉ là niềm tự hào cho nước Mỹ mà còn hứa hẹn mang đến những thay đổi và hy vọng mới cho Giáo hội Công giáo và thế giới trong bối cảnh hiện tại.