Cộng đồng người Dominica tại New York đau buồn trước vụ sập mái hộp đêm, nhiều người thiệt mạng

New York: Cộng đồng người Dominica tại New York đang chìm trong đau buồn sau vụ sập mái kinh hoàng tại một hộp đêm ở Santo Domingo, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

New York là nơi sinh sống của cộng đồng người Dominica lớn nhất hải ngoại, với hơn 700.000 cư dân có gốc gác từ quốc đảo này tính đến năm 2020.

Hôm thứ Năm, bà Teresa Tapia đã đến đặt hoa và nến tại khu tưởng niệm tạm thời ở khu Washington Heights.

“Người Dominica đang rất đau buồn,” bà Tapia, 47 tuổi, người đã sống ở Mỹ 8 năm, chia sẻ. “Tôi rất buồn. Tôi phải ra ngoài đi dạo để khuây khỏa.”

Trong số 221 nạn nhân thiệt mạng được xác nhận tại hộp đêm Jet Set có cả những vận động viên bóng chày nổi tiếng như Octavio Dotel và Tony Enrique Blanco Cabrera, cũng như ca sĩ nhạc merengue Ruddy Pérez.

Bà Tapia từng xem Pérez biểu diễn trong buổi hòa nhạc cuối cùng của anh ở New York vào ngày 4 tháng 4, nơi anh khuyến khích mọi người đến Jet Set xem buổi biểu diễn tiếp theo. Sau khi rơi vài giọt nước mắt, bà quay sang tấm poster của ca sĩ.

“Cảm ơn Ruddy,” bà nói bằng tiếng Tây Ban Nha, “Vì tất cả niềm vui mà anh đã mang đến cho đất nước.”

Những người khác tại khu tưởng niệm cũng gặp gỡ và chào hỏi nhau, trao đổi nhanh chóng về những tin tức mới nhất hoặc hình ảnh từ thảm họa trên điện thoại của họ.

Phía trên khu tưởng niệm, một thông điệp đoàn kết được viết bằng bút đen, gạt bỏ những chia rẽ chính trị và khu vực.

“Hôm nay chúng ta không đến từ Licey hay Las Aguilas, từ PRM hay PLD,” thông điệp viết bằng tiếng Tây Ban Nha, sử dụng các chữ viết tắt cho các đảng chính trị ở Cộng hòa Dominica. “Hôm nay chúng ta chỉ là một dân tộc đoàn kết bởi nỗi đau.”

Hôm thứ Tư, những người đưa tang mang theo cờ Dominica đã lấp đầy các hàng ghế tại Nhà thờ St. Elizabeth để tham dự thánh lễ tưởng nhớ các nạn nhân. Ông Ydanis Rodriguez, ủy viên giao thông của thành phố, người sinh ra ở Cộng hòa Dominica, đã phản bác lại những lời bàn tán trên mạng và trên đường phố Washington Heights rằng các nạn nhân không xứng đáng nhận được sự cảm thông vì đó là một hộp đêm đắt tiền.

“Những người nói ‘ở đó toàn triệu phú’. Không. Ở đó là người Dominica. Là công nhân tại Jet Set,” những công nhân và sinh viên khác, ông Rodriguez nói bằng tiếng Tây Ban Nha.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú