Cộng đồng Houston đang gấp rút thực hiện các nỗ lực nhằm cứu vãn Nhà hát Garden Oaks, một trong những rạp chiếu phim khu phố cuối cùng của thành phố, trước nguy cơ bị phá dỡ. Tòa nhà lịch sử này, từng là một phần không thể thiếu của thành phố trong nhiều thập kỷ, đang đứng trước bờ vực bị xóa sổ sau khi được tư nhân hóa và gần đây đã thuộc sở hữu của một nhà đầu tư.
Maureen McNamara, người sáng lập và chủ tịch của Arthouse Houston, một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng với việc đã cứu thành công Nhà hát River Oaks, đang dẫn đầu nỗ lực này. Arthouse Houston đang làm việc với chủ sở hữu hiện tại, người đã đồng ý trao lại tòa nhà cho cộng đồng nếu họ có thể huy động đủ số tiền tương đương với giá mua 7,1 triệu đô la của ông.
Nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Houston, bao gồm cả food blogger và nhà hoạt động trên mạng xã hội Shawn Singh, đã tham gia kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Singh, với nửa triệu người theo dõi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn những địa danh như Nhà hát Garden Oaks để giữ gìn bản sắc và lịch sử của Houston trong bối cảnh thành phố không ngừng phát triển.
Các nhà vận động đã huy động được gần 2 triệu đô la và đang hy vọng huy động được hơn 5 triệu đô la còn lại trước cuối tháng này. Theo KPRC 2 News, với sự tham gia ngày càng tăng của cộng đồng và những nhà tài trợ mới, những người ủng hộ tin rằng nhà hát lịch sử này có thể sẽ có một màn tái xuất ngoạn mục.



