Hơn một tháng sau khi San Francisco tổ chức Lễ hội Pride, nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối các vụ bắt giữ xảy ra trong dịp này. 18 người đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến một bữa tiệc đường phố không được phép tổ chức vào đêm trước lễ diễu hành.
Những người biểu tình cho rằng cảnh sát và các công tố viên đã đi quá giới hạn. Vụ bắt giữ diễn ra vào tối thứ Bảy của Tuần lễ Tự hào, ngày 27 tháng 6, trong bữa tiệc Stud Alley thường niên. Sở Cảnh sát San Francisco (SFPD) cho biết sự kiện này là “không được phép và không có giấy phép”, và các sĩ quan đã cố gắng giải tán bữa tiệc lần thứ hai trong đêm đó khi các vụ bắt giữ xảy ra.
SFPD cho biết trong vụ việc, hai sĩ quan đã bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cũng cáo buộc có những hành vi vẽ graffiti chống cảnh sát lên tường và dựng rào chắn tạm thời.
Bà Jess McPeake, Phó Biện lý Công của San Francisco, người đại diện cho một trong những người bị bắt, cho biết: “Tại một sự kiện Pride ngoài trời, mọi người đang nhảy múa thì họ quyết định xuất hiện trong bộ đồ chống bạo động, bởi vì họ biết về sự kiện này. Từng hàng một, trong bộ đồ chống bạo động, vai kề vai, là cảnh sát và họ bắt đầu bắt người.” Bà McPeake tin rằng các cáo buộc phản ánh cách tiếp cận của Biện lý Quận Brooke Jenkins, “Bà ấy muốn San Francisco không phải là nơi có những tiếng nói lớn, không phải là nơi có niềm vui mà không có giấy phép.”
Theo bà McPeake, các công tố viên đã buộc tội cả 18 người với ba tội danh: không tuân thủ lệnh giải tán, tụ tập trái phép và chống cự người thi hành công vụ.
Bữa tiệc Stud Alley đã gây chú ý trong những năm trước. Năm 2023, thiệt hại ước tính lên tới hàng ngàn đô la tại khu vực lân cận. Cảnh sát cho biết trong sự kiện năm nay, hai sĩ quan đã bị thương khi giải tán đám đông và có hành vi vẽ graffiti lên tường. Tuy nhiên, bà McPeake cho biết bà chưa thấy bằng chứng nào ủng hộ cáo buộc phá hoại trong vụ án hiện tại.
Những người biểu tình hôm thứ Sáu cũng yêu cầu cấm cảnh sát tham gia các sự kiện Pride trong tương lai, một quan điểm mà bà McPeake ủng hộ. Khi được hỏi bà sẽ nói gì với những người tin rằng các vụ bắt giữ là chính đáng, bà McPeake trả lời: “Tôi sẽ nói, trước hết, đó giống như việc tôi viết lên bức tường này ngay bây giờ bằng phấn có thể tẩy xóa – đó là vi phạm pháp luật. Đó là hành vi phá hoại. Đó có thực sự là những tội mà chúng ta muốn truy tố với tư cách là một thành phố không?”
Văn phòng Biện lý Quận chưa đưa ra phát ngôn công khai về vụ việc. Phiên điều trần cho 18 người bị buộc tội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8, theo ABC News.



