Ông Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, đã chia sẻ với đài BBC rằng căn bệnh ung thư của cha mình đang có dấu hiệu lan rộng và gây ra những cơn đau đớn, suy nhược.
Trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình, Hunter Biden cho biết: “Thật sự rất khó khăn. Thật đáng buồn khi phải chứng kiến. Tôi ước gì ông ấy có thể phàn nàn nhiều hơn, bởi vì tình hình không tốt. Ung thư đã lan ra, nó di căn vào xương và xa hơn nữa. Nó rất đau đớn, và nó suy nhược theo nhiều cách, nhưng ông ấy vẫn đang cố gắng hết sức mình.”
Những chia sẻ này được đưa ra sau khi cựu Đệ nhất Phu nhân Jill Biden nói với đài NBC News hồi tháng 6 rằng ông Joe Biden sẽ sống chung với căn bệnh ung thư suốt đời. Bà cho biết: “Ông ấy vẫn ổn. Tôi nghĩ nếu ông ấy chỉ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, thì điều đó còn có thể chữa khỏi, nhưng việc nó đã di căn vào xương thì câu chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi nghĩ Joe sẽ sống chung với căn bệnh ung thư cho đến cuối đời.”
Hồi tháng 5 năm 2025, văn phòng của cựu Tổng thống Joe Biden đã thông báo ông được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt hung hãn. Đến tháng 9 năm 2025, gia đình ông Biden cho biết ông đã hoàn thành một đợt điều trị xạ trị và liệu pháp hormone, tuy nhiên, không rõ liệu cựu Tổng thống có cần tiếp tục chăm sóc y tế cho căn bệnh này hay không.
Năm ngoái, văn phòng của ông Biden cũng tiết lộ ông đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư da.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Hunter Biden cũng bày tỏ cảm xúc xúc động khi nói về cha mình: “Ông ấy là chỗ dựa của chúng tôi. Ông ấy đã ở bên mỗi người chúng tôi theo một cách mà thật khó để tôi có thể diễn tả hay giải thích.”
Cũng trong buổi phỏng vấn này, Hunter Biden đã đề cập đến việc được cha mình ân xá ngay trước khi ông rời nhiệm sở, bao gồm cả những tội danh có thể xảy ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tại thời điểm đó, Hunter Biden đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến súng đạn và đã nhận tội trốn thuế.
Theo NBC News, Hunter Biden thừa nhận rằng việc ân xá này “không công bằng” nhưng ông “biết ơn vì cha đã làm điều đó cho mình”. Ông cũng nói thêm: “Tôi là người duy nhất trên thế này có thể nhận được những gì tôi đã nhận từ người duy nhất trên thế này có thể ban cho, đó là cha tôi.”
Trước đó, trên podcast của Thống đốc California Gavin Newsom, Hunter Biden từng nói rằng quyết định ân xá của cha mình đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống “chọn tôi thay vì di sản của ông”.



