Theo NBC News, con trai của một quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã qua đời vào năm ngoái “trong khi chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine”, một phát ngôn viên của CIA cho biết hôm thứ Sáu.
Người phát ngôn xác nhận cái chết của Michael Gloss — con trai của Juliane Gallina, phó giám đốc đổi mới kỹ thuật số của CIA — sau khi một trang tin tức của Nga đưa tin rằng thanh niên 21 tuổi người Mỹ này đã đăng ký phục vụ trong lực lượng Nga.
Người phát ngôn của CIA cho biết Gallina và gia đình bà “đã phải chịu một bi kịch cá nhân không thể tưởng tượng được vào mùa xuân năm 2024 khi con trai bà Michael Gloss, người phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần, đã qua đời khi chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine”.
Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ Gloss đã chiến đấu cho bên nào vào thời điểm đó.
“CIA coi sự ra đi của Michael là một vấn đề gia đình riêng tư đối với gia đình Gloss — không phải là một vấn đề an ninh quốc gia,” người phát ngôn nói. “Toàn thể gia đình CIA rất đau lòng trước sự mất mát của họ.”
“Juliane và chồng bà chia sẻ rằng ‘chúng tôi yêu quý con trai mình và đau buồn trước sự mất mát của nó mỗi giây phút. Chúng tôi đánh giá cao sự riêng tư vào thời điểm khó khăn này.’” người phát ngôn nói thêm.
Trong các bài đăng trên mạng xã hội năm ngoái, Michael Gloss đã chia sẻ một bức ảnh tươi cười ở Quảng trường Đỏ của Moscow và bày tỏ sự thông cảm với nỗ lực chiến tranh của Nga chống lại cái mà anh ta gọi là “cuộc chiến ủy nhiệm Ukraine”.
Anh viết rằng tin tức về cuộc chiến, mà anh gọi là “tuyên truyền phương Tây”, đang che giấu thực tế về một cuộc xung đột trong đó quân đội Ukraine bị cáo buộc tham nhũng không phải là đối thủ của quân đội Nga.
“Rus đang tàn sát những chàng trai đó ngay tại chỗ,” anh viết.
Trên trang của mình trên trang mạng xã hội VKontakte của Nga, bối cảnh cho bức ảnh của Gloss ở Quảng trường Đỏ cho thấy tuyên truyền chiến tranh thời Liên Xô.
Trang tin tức Nga Important Stories là trang đầu tiên đưa tin về cái chết của Gloss. Trích dẫn thông tin của chính phủ Nga và các bài đăng trên mạng xã hội của Gloss, nó đã ghi lại những chuyến đi nước ngoài rộng rãi của anh, mà đỉnh điểm là việc anh gia nhập quân đội Nga.
Theo cáo phó do gia đình công bố năm ngoái, Gloss đã chết “trong khi đi du lịch ở Đông Âu”, nhưng không đề cập đến Nga hay cuộc chiến ở Ukraine.
Nó nói thêm rằng anh đã sống một “cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng tươi đẹp cho đến khi bị cướp đi trong chuyến du lịch nước ngoài”.
“Michael nên được nhớ đến vì trái tim cao thượng và tinh thần chiến binh của mình,” cáo phó viết.
Liên lạc hôm thứ Sáu, bà của Michael Gloss, Marie Cook, từ chối xác nhận chi tiết về cái chết của cháu trai mình và thay vào đó chuyển câu hỏi cho con gái bà, Gallina.
“Con gái và con rể tôi là những bậc cha mẹ tốt nhất mà tôi từng thấy trong đời,” Cook nói. “Đây là một bi kịch.”
Gallina được bổ nhiệm vào năm ngoái vào vị trí hiện tại của bà tại CIA và đã giữ các vai trò cấp cao giám sát công nghệ và an ninh mạng. Bà cũng từng là giám đốc điều hành tại IBM và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một sĩ quan mật mã của Hải quân, nghỉ hưu khỏi Lực lượng Dự bị Hải quân vào năm 2013. Tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Gallina đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo lữ đoàn học viên.
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News năm ngoái, Gallina đã thảo luận về những mối đe dọa do Trung Quốc và Nga gây ra đối với an ninh mạng của Mỹ.
Cha của Gloss, Larry Gloss, là một cựu chiến binh Hải quân, người đã phục vụ trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc và làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng trong khu vực tư nhân.
Michael Gloss theo học trường Trung học Oakton ở vùng ngoại ô phía bắc Virginia của Vienna, nơi anh chơi bóng đá và lacrosse, theo mạng xã hội. Sau đó, anh theo học trường Cao đẳng Đại Tây Dương ở Bar Harbor, Maine, nơi anh học sinh thái học, theo cáo phó của anh.
Cáo phó cho biết rằng “Michael lớn lên khỏe mạnh và cao lớn, chu đáo và có nguyên tắc, và từ khi còn nhỏ, anh đã sử dụng những thế mạnh này để bảo vệ và chống lại sự bất công dưới mọi hình thức — cho dù đó là trên sân chơi, trên sân cỏ hay trong chính trị.”
Cáo phó đưa ra những gợi ý về những nguyên nhân nên quyên góp mà Michael Gloss đã ủng hộ, bao gồm các tổ chức từ thiện dành riêng cho việc giúp đỡ người tị nạn và bảo vệ môi trường. Và nó cũng gợi ý một tổ chức từ thiện “chúng tôi hy vọng sẽ giúp đỡ những người khác”, Liên minh Quốc gia về Bệnh tâm thần.