TEL AVIV – Yael Alexander đã nhận được món quà tuyệt vời nhất vào Ngày của Mẹ: tin con trai bà, Edan Alexander, sẽ được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas vào ngày hôm sau.
Một tuần sau cuộc gọi thay đổi cuộc đời đó, NBC News đã trò chuyện với Yael Alexander và chồng bà, Adi Alexander, về hơn một năm con trai họ bị giam cầm và việc anh được thả.
Edan Alexander, người được cho là công dân Hoa Kỳ cuối cùng còn sống bị giam giữ ở Gaza, đã được trả tự do vào ngày 12 tháng 5 sau khi bị Hamas bắt trong cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel.
Sinh ra ở Tel Aviv, Edan, 21 tuổi, lớn lên ở New Jersey nhưng đã trở lại Israel để phục vụ trong quân đội. Cha mẹ anh cho biết anh đã kể lại chi tiết về việc bị bắt và thời gian bị giam cầm.
Bị tấn công tại căn cứ quân sự vào ngày 7 tháng 10, Edan đã một mình đối mặt với gần 30 chiến binh trước khi bị bắt cóc, Adi Alexander nói. Con trai ông gọi năm đầu tiên bị giam cầm là “địa ngục trần gian”, vì anh thường xuyên bị chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau trên mặt đất, dưới lòng đất và trong lều. Có thời điểm trong chiến tranh, anh sống trong một cái lều mà theo lời kể của cha anh, Edan nói rằng anh không thể rời đi trong nhiều tuần.
Adi cho biết điều kiện trong những chiếc lều đó không hề dễ dàng. Họ không thể ra ngoài. Ông cũng lưu ý rằng thời gian ở trong lều là “giai đoạn khó khăn nhất” của Edan trong thời gian bị giam cầm.
Edan có thể trạng tốt khi bị bắt, trong khi một số tù nhân khác, bao gồm cả những người bị thương, trẻ em và người già, thì không. Vì vậy, Edan đã giúp đỡ những người bị giam giữ cùng mình, đặc biệt là khi họ di chuyển giữa các địa điểm.
Edan phải chịu đựng nạn đói, chỉ ăn hummus, bánh mì pita, cơm và bất cứ thứ gì những kẻ bắt giữ anh ta phục vụ từ lon, cha anh nói, một sự phản ánh về tình trạng khan hiếm lương thực ở Gaza kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Nỗi lo sợ về nạn đói đã gia tăng ở đó trong những tuần gần đây khi Israel thực hiện phong tỏa vùng đất này gần ba tháng – dài nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Israel cho biết hôm Chủ nhật rằng họ sẽ bắt đầu cho phép các nguồn lực hạn chế chảy vào Dải Gaza để tránh một “cuộc khủng hoảng голод”. Những lo lắng về một cuộc khủng hoảng như vậy không phải là mới, với các nhóm viện trợ đã cảnh báo về những điều kiện như vậy trong nhiều tháng do hoạt động quân sự của Israel.
Lương thực bắt đầu được vận chuyển thường xuyên hơn trong thời gian ngừng bắn mong manh vào tháng 1 do chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Biden làm trung gian, mang đến cho các con tin cơ hội ăn thịt, Adi Alexander nói. Edan nói với cha mẹ rằng điều kiện đã được cải thiện trong giai đoạn mà Adi gọi là “giai đoạn thứ hai” trong thời gian con trai ông bị giam cầm – sau khi Donald Trump được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ.
Vào thời điểm đó, ông nói, Edan, người đã giảm khoảng một phần tư khối lượng cơ thể, đã ở một địa điểm “an toàn và an toàn” trong suốt thời gian còn lại ở Gaza và đã có thể tăng lại một chút cân nặng.
Adi ca ngợi “sự khôn ngoan của con trai mình để hòa đồng với những kẻ bắt giữ và sống sót”, ngay cả khi cái chết do các cuộc bắn phá của quân đội Israel – mà Edan mô tả là “giống như một trận động đất” – dường như có thể xảy ra. Có lúc, Edan cũng sống sót sau một vụ sập đường hầm, cha anh nói.
Adi nói rằng ông và gia đình rất đau lòng khi lệnh ngừng bắn sụp đổ và “cuộc chiến tái diễn”.
Vào ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một chiến dịch quân sự усиленный nhằm chiếm toàn bộ Dải Gaza trong nỗ lực loại bỏ Hamas, một động thái đã được Nội các an ninh của đất nước chấp thuận.
Hơn 1.200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và khoảng 250 con tin đã bị bắt, theo số liệu của Israel. 58 con tin được cho là vẫn còn bị giam cầm.
Hơn 53.000 người – phần lớn là phụ nữ và trẻ em – đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc chiến sau đó, theo các quan chức y tế ở vùng đất này, nơi Hamas đã điều hành kể từ năm 2007.
Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh đã đình trệ, ngay cả khi nhiều người Israel kêu gọi các nhà lãnh đạo của họ đưa những con tin còn lại về nhà. Adi Alexander bày tỏ sự dè dặt về “việc xoa bóp hỗn hợp”.
Ông nói về kế hoạch của Netanyahu cho một chiến dịch quân sự mở rộng: “Tôi hy vọng đó chỉ là một tư thế chính trị. Kỳ vọng của tôi là quay trở lại bàn đàm phán, vượt lên trên chính trị và ưu tiên sinh mạng con người”.
Gia đình Alexander biết quá rõ nỗi đau khổ của các con tin.
Yael Alexander nhớ lại việc con trai bà nói rằng anh đã giữ vững hy vọng trong thời gian bị giam cầm, một phần nhờ việc nhìn thấy thoáng qua gia đình mình trên tin tức.
Bà nói: “Thằng bé đã nhìn thấy chúng tôi. Thằng bé biết chúng tôi đang chiến đấu vì nó”.
Cuộc chiến của họ lên đến đỉnh điểm vào Ngày của Mẹ với một cuộc gọi từ Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng Thống Hoa Kỳ Trump tới Trung Đông, người nói với gia đình Alexander rằng Hamas sẽ thông báo việc thả con trai họ ngay lập tức.
Yael nói rằng bà đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc và đón chuyến bay tiếp theo đến Israel. Adi và những đứa con khác của họ đi trên một chuyến bay sau đó.
Yael nói về việc Edan được thả: “Thời điểm thật hoàn hảo và mọi người đã ở bên nhau chỉ một lần. Thật là tuyệt vời”.
Yael nói, mặc dù hơi gầy hơn, xanh xao hơn và yếu hơn, con trai bà vẫn giống như trước khi bị bắt, và trong cuộc trò chuyện đầu tiên của họ kể từ khi anh bị bắt cóc, anh đã đùa rằng anh cần загорать.
Bà nói: “Vẫn là tiếng cười đó, nụ cười đó, đôi mắt nhân hậu đó. Đây là con trai của chúng tôi”. Theo NBC News.