Tin tức đáng chú ý từ khu vực Trung Đông: Edan Alexander, công dân Mỹ gốc Israel 21 tuổi, người lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bị Hamas bắt làm con tin từ vụ tấn công ngày 7/10/2023, đã được trả tự do hôm thứ Hai vừa qua.
Alexander là con tin Mỹ cuối cùng được cho là còn sống trong số những người bị Hamas bắt giữ. Theo thông tin từ ABC News, việc thả con tin này diễn ra sau các cuộc đàm phán thành công giữa phía Mỹ và Hamas.
Hiện tại, Alexander đang trên đường cùng các quan chức Hội Chữ thập Đỏ để bàn giao cho lực lượng IDF tại Gaza, trước khi được đưa về Israel để kiểm tra sức khỏe. Để đảm bảo an toàn cho quá trình này, các quan chức an ninh Israel cho biết đã tạm dừng giao tranh, không kích và trinh sát trên không tại khu vực diễn ra việc bàn giao.
Gia đình và những người ủng hộ Alexander tại Israel và Mỹ đã vỡ òa trong niềm vui khi nhận được tin. Mẹ của anh đã có mặt tại căn cứ quân sự gần biên giới Gaza để đón con.
Theo nguồn tin ABC News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông và Đại sứ Mỹ tại Israel. Ông Netanyahu cũng đã điện đàm với Tổng Thống Donald Trump và bày tỏ sự cảm ơn về những hỗ trợ của Tổng Thống trong việc đảm bảo Edan Alexander được trả tự do.
Tổng Thống Trump cũng chia sẻ về tin vui này, cho biết ông đã gặp gỡ cha mẹ Alexander nhiều lần tại Nhà Trắng và họ rất hạnh phúc khi con trai được về nhà. Ông cũng bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.
Phía Hamas tuyên bố việc thả Alexander là một phần trong các bước hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn, và đã liên hệ với các quan chức Mỹ trong những ngày qua về vấn đề này. Các quan chức Mỹ xem đây là một cử chỉ thiện chí đối với chính quyền Tổng Thống Trump và có thể mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán rộng hơn, dù Mỹ vẫn chưa đạt được tất cả những gì mong muốn, bao gồm cả việc nhận lại hài cốt của bốn con tin Mỹ đã thiệt mạng.
Vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin, theo số liệu của Israel. Cuộc tấn công đáp trả của Israel tại Gaza đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, theo số liệu từ Bộ Y tế do Hamas điều hành tại dải đất này.
Việc Edan Alexander được trả tự do mang lại tia hy vọng cho gia đình các con tin còn lại, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh xung đột phức tạp. Gia đình Alexander nhấn mạnh rằng không được bỏ lại bất kỳ con tin nào và Israel cần cam kết đưa tất cả 58 con tin còn lại về nhà.