Các con của nhà soạn nhạc Leonard Bernstein đã lên tiếng yêu cầu trình diễn âm nhạc của ông tại Trung tâm Kennedy, như một hành động phản đối Tổng thống Trump.
Trong một bài luận đăng trên tờ The New York Times, Nina Bernstein Simmons, Alexander Bernstein và Jamie Bernstein cho biết nhiều nghệ sĩ đã từ chối biểu diễn tại Trung tâm Kennedy sau khi Tổng thống Trump nắm quyền kiểm soát địa điểm này, bổ nhiệm mình làm chủ tịch hội đồng quản trị và thay thế các thành viên hội đồng quản trị bằng những người trung thành với ông.
Trước tình hình đó, những người con của Bernstein cho rằng cha của họ sẽ muốn âm nhạc của mình được vang lên tại Trung tâm Kennedy.
“Chúng tôi tự hỏi: Cha của chúng tôi sẽ làm gì?”, họ viết. “Trong thâm tâm, chúng tôi đã biết câu trả lời. Ông ấy sẽ để âm nhạc của mình được vang lên. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đưa ra tuyên bố mạnh mẽ của riêng mình, để tôn vinh cha mình, bằng cách để mọi người nghe nhạc của ông ấy ở đó, như một lời khiển trách hữu hình đối với các chính sách xấu xí của ông Trump. Chúng tôi dự định quyên góp bất kỳ khoản tiền nào chúng tôi nhận được từ các buổi biểu diễn sắp tới tại Trung tâm Kennedy cho Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ.”
Họ nói thêm: “Trong những ngày này, khi nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị tổn thương và đau đớn bởi các cuộc tấn công không ngừng của Tổng thống Trump vào các quyền dân sự và chính Hiến pháp, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi trong âm nhạc của cha chúng tôi. Những nốt nhạc của ông ấy khơi gợi lòng dũng cảm để là chính mình, để thể hiện bản thân và trở thành những gì người Mỹ luôn khao khát: tự do.”
Theo Fox News.