Một vụ tai nạn leo núi thương tâm vừa xảy ra tại dãy North Cascades ở Washington, khiến 3 người thiệt mạng và chỉ có một người sống sót một cách đáng kinh ngạc.
Người sống sót, anh Anton Tselykh, đã tự mình tìm đường thoát hiểm và gọi điện cho tổng đài 911 dù bị thương rất nặng. Theo đoạn ghi âm cuộc gọi được AP thu thập, anh Tselykh kể lại rằng nhóm 4 người đang trên đường xuống núi thì neo giữ dây bị bật ra khỏi vách đá, khiến cả nhóm rơi tự do xuống hàng trăm mét.
Sau khi bất tỉnh và tỉnh dậy vài giờ sau đó, anh Tselykh nhận ra mình là người duy nhất còn sống. Dù bị chấn thương sọ não và nhiều vết thương nội tạng nghiêm trọng, anh vẫn cố gắng đi bộ qua địa hình đầy tuyết và đá gập ghềnh để về được chiếc xe của mình. Anh lái xe khoảng 40 dặm đến khu vực Newhalem và gọi 911 vào sáng sớm Chủ Nhật.
Trong cuộc gọi, giọng anh Tselykh rất yếu và khó nhọc. Anh xin lỗi tổng đài viên vì giọng nói của mình và nói rằng anh “hầu như không thở được”. Anh báo cáo rằng 3 người bạn đồng hành đã thiệt mạng và anh chỉ tìm thấy thi thể của hai người trong bóng tối.
Anh mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Cả đội đều rơi xuống. Chúng tôi trượt và lăn xuống, tất cả chúng tôi, đến tận đáy khe núi và thấp hơn một chút nữa.”
Điều đáng ngạc nhiên là dù mặt mũi bầm dập, tay chân và xương sườn bị thương nặng, anh Tselykh vẫn nói với tổng đài viên rằng anh cảm thấy “ổn” và không nghĩ mình cần cấp cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, tổng đài viên yêu cầu anh ở yên tại chỗ để nhân viên y tế kiểm tra và cảnh sát lấy lời khai.
Sau đó, anh đã được đưa đến bệnh viện Harborview Medical Center ở Seattle. Đến sáng thứ Tư, tình trạng của anh đã ổn định, không còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, theo thông tin từ người phát ngôn của UW Medicine.
Câu chuyện sống sót phi thường của anh Tselykh giữa thảm kịch là minh chứng cho nghị lực của con người, nhưng cũng là lời nhắc nhở về những rủi ro luôn rình rập trong môn thể thao mạo hiểm như leo núi, theo nguồn tin từ AP.