Cố vấn tinh thần của bộ phim Netflix “Nobody Wants This”, Rabbi Steve Leder, đã lên tiếng chỉ trích nam diễn viên Adam Brody về phát ngôn mà ông cho là “thiếu hiểu biết” và “khinh suất” khi sử dụng từ “man diệt chủng” để mô tả tình hình ở Dải Gaza.
Trong một video đăng trên Instagram gửi tới Brody, Rabbi Leder, người đã đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật cho mùa 1 của bộ phim, nhấn mạnh rằng Brody đã “sai lầm” trong cách dùng từ ngữ và “chưa hiểu rõ về vấn đề”. Ông nói: “Công việc của tôi là đảm bảo nhân vật của bạn và mọi thứ về Do Thái trong mùa 1 đều chân thực. Việc bạn tuyên bố về ‘man diệt chủng ở Gaza’ thật sự gây sốc. Không có man diệt chủng ở Gaza, có man diệt chủng ở các quốc gia khác đang diễn ra, nhưng bạn đã không đề cập đến chúng.”
Rabbi Leder cũng bày tỏ sự thất vọng khi Brody, một người Do Thái, lại thể hiện sự “thiếu hiểu biết” đến vậy, và khuyên anh “nếu không biết gì về một vấn đề, tốt nhất là không nên nói gì”. Ông cho rằng việc sử dụng từ “man diệt chủng” một cách “hời hợt” giống như “đặt bàn cho hai người ở một nhà hàng” là “kinh tởm”.
Trước đó, Adam Brody, người thủ vai một thầy thông giáo trong phim, đã trả lời tạp chí GQ rằng anh tin rằng hành động của Israel ở Gaza “là một cuộc diệt chủng” và bày tỏ mong muốn một “Palestine tự do”. Những phát ngôn này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức Do Thái, trong đó có Coalition for Jewish Values, họ gọi lời lẽ của Brody là “man diệt chủng”. Tổ chức Israeli-American Council (IAC) cũng lên tiếng bày tỏ sự “ghê tởm” trước phát ngôn “thiếu hiểu biết và gây hại” của anh, cho rằng những lời dối trá như vậy có thể “kích động bạo lực dẫn đến việc sát hại người Do Thái vô tội”.
Theo nguồn tin của Fox News Digital, đại diện của Adam Brody chưa đưa ra phản hồi nào.



