Tại trường Tiểu học Thurgood Marshall ở Houston, bang Texas, không chỉ có những giờ học văn hóa mà còn có một chương trình nhảy múa đang làm nên chuyện. Đứng sau thành công này là cô giáo Amber Ferguson, người đã biến một phòng học trống không thành một đội nhảy đoạt nhiều giải thưởng danh giá.
Bắt đầu từ năm 2019 chỉ với một chiếc loa và một nhóm học sinh mang giày thể thao, chương trình của cô Ferguson không có những điều kiện lý tưởng như phòng tập chuyên nghiệp với gương hay xà tập ballet. Rồi đại dịch COVID-19 ập đến, mọi thứ càng khó khăn hơn. Cô trò phải tập ngoài trời để giữ khoảng cách, rồi tập online qua màn hình. Nhưng bất chấp tất cả, âm nhạc vẫn vang lên và những bước nhảy vẫn tiếp diễn.
Đến năm 2025 này, những em học sinh lớp Mẫu giáo ngày nào giờ đã là học sinh lớp Năm, trở thành trụ cột của đội. Họ vừa gặt hái thành công vang dội tại các cuộc thi cấp quận:
- Nhiều giải xếp hạng Division 1.
- Các giải thưởng về biên đạo xuất sắc.
- Vị trí dẫn đầu ở các thể loại hip hop và novelty.
- Giải thưởng cá nhân cho các em nhảy solo xuất sắc.
- Đặc biệt nhất là lọt vào Top 9 chung cuộc trong toàn bộ cuộc thi, tranh tài với cả các đội cấp Hai và cấp Ba!
Cô Ferguson chia sẻ, chiến thắng rất tuyệt vời, nhưng cả đội luôn tâm niệm phải nỗ lực hơn nữa để “tốt hơn” trở thành “tốt nhất”. Mục tiêu năm sau là lọt vào Top 6.
Thành công này không chỉ được ghi nhận trong trường mà còn lan ra toàn quận. Bà Sanja Korman, chuyên gia múa K-12 của Sở Giáo dục Houston (HISD), khen ngợi chương trình múa của Thurgood Marshall đã trở thành “ngôi nhà chung” của những tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của cô Amber Ferguson.
Một trong những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh gần đây là “Cowboy Marshall”, lấy cảm hứng từ chính “nữ hoàng” Beyoncé. Cô Ferguson đã dành thời gian ngoài giờ lên lớp, từ trong xe hơi đến giờ nghỉ trưa, để biên đạo bài nhảy này. Cô tập cho từng nhóm nhỏ rồi ghép lại, thậm chí còn biến phòng tập thể dục của trường thành một khán phòng biểu diễn chuyên nghiệp trong tuần cuối cùng trước khi thi.
Phụ huynh cũng hết lời ca ngợi cô Ferguson. Chị Daniella Aguilar, mẹ của một học sinh trong đội, cho biết con gái chị đã tự tin và độc lập hơn rất nhiều nhờ tham gia đội nhảy. Cô bé Layla Aguilar thì đơn giản nói: “Con yêu nhảy múa vì nó làm con hạnh phúc”. Chị Daniella nhấn mạnh, cô Ferguson là một giáo viên truyền cảm hứng, luôn hết lòng vì học sinh, và chính cô là lý do khiến Layla muốn tiếp tục theo đuổi đam mê này.
Với cô Ferguson, chương trình không chỉ dạy nhảy mà còn giúp các em phát triển sự sáng tạo, tinh thần đồng đội, và là động lực để các em đến trường. Nhiều cựu học sinh dù đã lên cấp Hai vẫn quay về trường cũ để giúp đỡ các em nhỏ tập luyện. Một em còn chia sẻ ước mơ sau này làm y tá và mở studio dạy nhảy riêng.
Cô Ferguson rạng rỡ nói rằng cô yêu công việc “xây dựng những Beyoncé, Prince hay J. Lo tương lai”. Đó là một cảm giác tuyệt vời và ấm áp.
Nhìn về phía trước, cô Ferguson biết sẽ có những thử thách, nhưng cô tin rằng chỉ cần tin vào bản thân và cố gắng, mọi người sẽ đạt được khoảnh khắc “tốt hơn là tốt nhất”. Cô nhắn nhủ các em học sinh sẽ tham gia đội nhảy năm sau: “Luôn luôn, luôn luôn tin vào chính mình. Ngay cả khi khó khăn, hãy tiếp tục tiến lên.”
Và với những thành tích đã đạt được, những giải thưởng đã giành lấy, và những tràng pháo tay vang dội, có lẽ lời nhắn nhủ đó sẽ được các em ghi nhớ và thực hiện.
Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 15/05/2025.