Cô gái nổi giận vì bạn trai làm ầm ĩ chuyện gà rán, gây tranh cãi trên mạng xã hội

Theo Fox News, một câu chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” đã xảy ra giữa một cặp đôi, và một nhà tâm lý học đã đưa ra lời khuyên cho cả hai.

Trong một bài đăng trên Reddit, một cô gái kể rằng bạn trai cô ấy nấu bữa tối, nhưng khi cô ấy nhận xét “ổn thôi” thì anh ấy tỏ ra khó chịu.

Cô gái giải thích rằng bạn trai cô làm ức gà với cơm trắng, salad trộn tỏi, dưa chuột muối và củ cải đường. Khi cô nói “mọi thứ đều bình thường”, anh ấy đã giận dỗi vì cô không khen anh ấy.

Cô gái cho biết thêm, trong gia đình bạn trai, mọi người luôn phải đưa ra những lời khen ngợi như “ngon quá”, “hương vị tuyệt vời”… trong mỗi bữa ăn. Cô cảm thấy không quen với điều này vì gia đình cô không như vậy.

Sau đó, bạn trai cô đã bưng đĩa thức ăn vào văn phòng ăn một mình. Cô gái cảm thấy mình không muốn tham gia vào một truyền thống gia đình mà cô cho là không tự nhiên.

Nhiều người dùng Reddit đã bình luận về vụ việc này. Một người viết: “Nếu chồng tôi nấu một món ăn mới hoặc tự làm từ đầu, tôi sẽ nói ‘cảm ơn’ và khen ngon”. Một người khác chia sẻ: “Bạn trai cũ của tôi thích nấu ăn và thử nghiệm các hương vị. Điều đó rất quan trọng với anh ấy. Còn tôi thì không thích nấu ăn và không thấy hứng thú khi nói về các sắc thái của món ăn”.

Một người khác khuyên cô gái nên nói “Ngon lắm anh yêu, cảm ơn anh đã nấu bữa tối”.

Một nhà tâm lý học lâm sàng ở California chuyên về các vấn đề quan hệ đồng ý với những ý kiến trên và đưa ra lời khuyên cho cô gái. Bà Kathy Nickerson nói rằng bà hiểu quan điểm của cô gái, đặc biệt nếu cô không lớn lên trong một gia đình coi trọng những bữa ăn. Với cô, nói “ổn thôi” có thể là một nhận xét trung lập hoặc thậm chí tích cực.

Tuy nhiên, trong các mối quan hệ, cảm xúc quan trọng hơn thực tế. Ngay cả khi món gà chỉ ở mức “ổn” hoặc hương vị không đặc biệt, bạn trai cô vẫn hy vọng được kết nối với cô, cảm thấy được trân trọng và chia sẻ niềm tự hào về điều anh ấy đã làm. Vì vậy, khi cô đáp lại một cách khách quan, anh ấy không chỉ nghe thấy “Món ăn này ổn thôi” mà còn cảm thấy “Anh đã không làm điều gì đặc biệt” và điều đó khiến anh tổn thương.

Bà Nickerson khuyên cô gái nên tìm cách khen ngợi bạn trai một cách chân thành, ngay cả khi chỉ là một lời cảm ơn đơn giản vì anh ấy đã nấu bữa tối.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú