Một cổ động viên Cleveland đã bị đuổi khỏi sân vì chế nhạo ngôi sao của đội Red Sox, Jarren Duran, về việc anh từng cố gắng tự tử. Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Red Sox và Guardians hôm Chủ nhật vừa qua.
Jarren Duran, người đã công khai về những khó khăn tâm lý của mình trong một bộ phim tài liệu trên Netflix, cho biết anh rất biết ơn sự hỗ trợ từ đồng đội và những người hâm mộ chân chính. Tuy nhiên, anh cũng phải đối mặt với những lời lẽ không hay từ một số ít người.
Theo Duran, một cổ động viên ngồi gần khu vực dugout của đội Red Sox đã có những lời lẽ “không phù hợp” sau khi anh đánh bóng không thành công ở hiệp thứ bảy. Duran đã phản ứng bằng cách nhìn chằm chằm vào người này.
Sự việc leo thang đến mức các đồng đội và huấn luyện viên của Duran phải can ngăn, trong khi nhân viên an ninh sân và trọng tài đã đến để giải quyết tình hình. Cổ động viên gây rối đã bị bắt và đưa ra khỏi sân vận động.
“Tôi rất vui vì an ninh đã xử lý chuyện này,” Duran nói.
Đội Guardians sau đó đã đưa ra lời xin lỗi tới Duran và đội Red Sox, đồng thời cho biết họ đang phối hợp với giải bóng chày nhà nghề MLB để có những bước xử lý tiếp theo.
Duran cho biết đây là lần đầu tiên anh bị chế nhạo về vấn đề tự tử kể từ khi bộ phim tài liệu được phát hành. Anh cũng bày tỏ sự lạc quan khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người xung quanh.
Huấn luyện viên Alex Cora của đội Red Sox cũng lên tiếng ca ngợi cách xử lý của nhân viên an ninh và sự kiềm chế của Duran.
Vụ việc đáng tiếc này đã làm lu mờ một ngày thi đấu thành công của Duran, khi anh có 4 lần đánh bóng thành công và một RBI (điểm đánh bóng).