Bà Janice McNair, người đồng sáng lập và Chủ tịch danh dự của đội bóng bầu dục Houston Texans, đã được tưởng nhớ với di sản về sự hào phóng, đặc biệt là đối với các hoạt động từ thiện và nghiên cứu y tế.
Bà Janice và chồng là Bob McNair đã chuyển đến Houston vào năm 1960. Họ đã nuôi dạy bốn người con và dấn thân vào sự nghiệp cống hiến cho cộng đồng. Theo lời của phóng viên John McClain, cựu phóng viên của tờ Houston Chronicle, tính đến năm 2018, khi ông Bob qua đời sau một thời gian dài chống chọi với ung thư da, gia đình McNair đã đóng góp hơn 5 triệu đô la cho các hoạt động từ thiện, và con số này đã lên gần 750 triệu đô la.
Các cựu cầu thủ của đội Houston Texans như Johnathan Joseph và Justin Reid cũng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về bà McNair. Johnathan Joseph mô tả bà là người “quan tâm và yêu thương, giống như một người bà đối với nhiều cầu thủ”, luôn làm cho mọi người cảm thấy được chào đón. Justin Reid kể lại rằng bà đã đích thân lái xe đến quê hương của anh ở Louisiana để ủng hộ một buổi gây quỹ sau cơn bão, mang theo một tấm séc và “luôn nở nụ cười trên môi”.
Ông Charles Bacarisse, Phó Chủ tịch phụ trách các Quà tặng Lớn tại Đại học Cơ Đốc giáo Houston, cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của gia đình McNair, đặc biệt là khoản đóng góp đã giúp trường xây dựng sân vận động.
Tất cả những lời kể đều khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nhân ái, có tấm lòng rộng lượng và có những đóng góp to lớn cho cộng đồng Houston. Theo tin từ FOX 26 Houston.



