Mối quan hệ giữa Vua Charles và Hoàng tử Harry vẫn căng thẳng dù cháu trai Archie vừa tròn 6 tuổi. Theo chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich, Vua Charles cảm thấy khó tin tưởng Harry sau những phát ngôn gần đây.
Harry gần đây đã thua một vụ kiện liên quan đến an ninh và bày tỏ mong muốn hòa giải. Anh cho rằng vấn đề an ninh là lý do khiến cha mình không muốn nói chuyện với mình.
Fordwich nhận định Vua Charles coi việc Harry tiết lộ những tranh chấp gia đình riêng tư trên truyền thông là “vi phạm trực tiếp các chuẩn mực hoàng gia, thiếu trang trọng và trái với mọi sự đứng đắn cơ bản”.
Bà nói thêm rằng dù Vua Charles rất tiếc vì không có mối quan hệ với Archie và Lilibet, ông bị ràng buộc bởi các giới hạn pháp lý và hiến pháp trong vai trò của mình. Những người thân cận với ông đều biết ông là người yêu thương và rộng lượng, vì vậy việc thiếu liên lạc với các cháu được cho là rất đau lòng.
Fordwich cho rằng Harry đã “đốt cầu” kể từ khi anh và vợ Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia và chuyển đến California vào năm 2020. Kể từ đó, họ đã nhiều lần lên tiếng về những bất bình của mình trên các phương tiện truyền thông, trong đó có cuốn hồi ký “Spare” năm 2023 của Harry, chứa đựng nhiều chi tiết gây xấu hổ về gia tộc Windsor.
Theo Fox News, Harry hiện đang tranh cãi về việc tước bỏ đội bảo vệ cảnh sát sau khi anh không còn là thành viên làm việc của hoàng gia. Tòa phúc thẩm ở London đã bác bỏ yêu cầu của Harry về việc khôi phục đội bảo vệ này.
Fordwich nhận định: “Việc Harry công khai những bất bình, than vãn, tự cho mình là nạn nhân và từ chối giải quyết các vấn đề một cách riêng tư không chỉ khiến anh xa lánh gia đình mà còn tước đi di sản của các con anh, cũng như các mối quan hệ hoàng gia”.
Chuyên gia hoàng gia Ian Pelham Turner nói với Fox News Digital rằng Vua Charles rất yêu quý các cháu của mình và việc không được gặp hai cháu nhỏ là một điều đau lòng.
Helena Chard, một nhà báo và nhiếp ảnh gia người Anh, nói với Fox News Digital rằng Charles luôn hy vọng có thể phát triển mối quan hệ với các con của nhà Sussex, nhưng giờ đây ông coi đó là “một mong muốn xa vời”.
Bà Chard nói: “Ông ấy kinh hoàng, tổn thương và buồn bã trước những lời lẽ công kích, gây tổn hại và xúc phạm liên tục của con trai mình đối với ông và gia đình hoàng gia”.
Kể từ khi rời hoàng gia vào năm 2020, Hoàng tử Harry đã trở về quê hương chủ yếu để tham gia các vụ kiện tụng.
Vua Charles đã phải điều trị một dạng ung thư không được tiết lộ trong hơn một năm. Cung điện Buckingham hiếm khi đưa ra thông tin cập nhật và không tiết lộ ông mắc loại ung thư nào. Harry, người chỉ gặp cha mình một lần kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh vào đầu năm ngoái, nói: “Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa”.
Harry nói rằng anh lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình.
Kể từ khi rời hoàng gia, anh đã bị tước bỏ quyền được cảnh sát bảo vệ do người nộp thuế chi trả. Anh cũng bị từ chối trả tiền cho việc đó, khiến an ninh tư nhân là lựa chọn duy nhất của anh.
Chard nhấn mạnh rằng Harry không đáng tin cậy và gọi anh là “Công tước Ảo tưởng” vì những hành động đáng ngờ của anh.
Bà Chard nói: “Vua Charles vẫn dành một vị trí trong trái tim cho đứa con út của mình, nhưng đáng buồn là ông nhận ra rằng không thể tin tưởng nó. Vua Charles, cùng với một số thành viên khác trong gia đình hoàng gia, đã buộc phải cắt đứt liên lạc với Hoàng tử Harry vì mọi niềm tin đã bị phá vỡ. Hoàng tử Harry không hề dè dặt và tiếp tục chia sẻ mọi thứ với giới truyền thông mà không hề quan tâm đến hậu quả. Chỉ có một mức độ thiệt hại về danh tiếng nhất định có thể được khắc phục”.
Harry và Meghan tiếp tục nuôi dạy các con của họ ở California. Harry nói rằng anh “không thể thấy một thế giới mà tôi có thể đưa vợ và các con trở lại Vương quốc Anh”. Hoàng tử nói rằng anh yêu nước Anh và “thực sự khá buồn khi tôi không thể cho các con tôi thấy quê hương của mình”.