Tại thành phố Durango, Colorado, chú chuột túi cưng tên Irwin lại vừa có một cuộc “đào tẩu” khỏi nhà, khiến lực lượng cảnh sát địa phương phải một phen bận rộn truy bắt và đưa chú ta về chuồng.
Đây không phải là lần đầu tiên Irwin “đi dạo” ngoài phố. Lần trước, chú chuột túi còn khá nhỏ, dễ dàng được bắt lại bằng cách nhảy vào một chiếc túi giống như túi của mẹ kangaroo.
Tuy nhiên, theo tin từ ABC News ngày 20/05/2025, lần này Irwin đã lớn hơn nhiều, ngang ngửa một con chó cỡ trung, nên chiêu cũ không còn hiệu quả. Chỉ huy cảnh sát Nick Stasi cho biết, các sĩ quan đã phải cân nhắc nhiều phương án, thậm chí là nghĩ đến việc dùng dây thòng lọng.
May mắn thay, Sĩ quan Shane Garrison, người được mô tả là có kinh nghiệm xử lý động vật từ nhỏ, đã tìm ra cách. Ông theo dõi Irwin vào một con hẻm rồi tới một sân sau, áp sát và tóm gọn chú chuột túi.
Đoạn video từ camera gắn trên người sĩ quan khác cho thấy cảnh ông Garrison nhẹ nhàng bế Irwin đưa lên ghế sau xe cảnh sát để đưa về nhà.
Một thông tin thú vị là chuột túi nằm trong danh sách những loại động vật “độc lạ” được phép nuôi làm cảnh tại Colorado.
Cảnh sát cảnh báo, khi Irwin lớn hơn (chuột túi trưởng thành có thể nặng đến 90kg, cao hơn người và có cú đá rất mạnh), việc bắt lại chú ta nếu sổng chuồng sẽ càng khó khăn và có thể nguy hiểm hơn.
Vụ việc là lời nhắc nhở đến những người nuôi thú cưng “không thông thường” về trách nhiệm đảm bảo an toàn, tránh để vật nuôi đi lạc gây phiền toái hoặc nguy hiểm cho cộng đồng.