Theo Fox News, biểu tượng quảng cáo quen thuộc của hãng bảo hiểm Aflac, chú vịt Aflac Duck, vừa chính thức bước sang tuổi 25. Ra mắt lần đầu vào năm 1999, chiến dịch quảng cáo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này chỉ xoay quanh một chú vịt liên tục kêu “Aflac!” – tên của công ty bảo hiểm bổ sung này.
Mục tiêu ban đầu của Aflac là tăng cường nhận diện thương hiệu, bởi trước đó, nhiều người Mỹ không biết Aflac là gì. Và chú vịt này đã làm được điều đó một cách ngoạn mục. Từ một cái tên xa lạ, Aflac nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ nhờ hình ảnh chú vịt kiên trì “quảng cáo” tên mình.
Giọng lồng tiếng ban đầu cho chú vịt huyền thoại này thuộc về danh hài quá cố Gilbert Gottfried, người đã gắn bó với vai trò này cho đến năm 2011. Sau đó, Daniel McKeague là người tiếp quản và tiếp tục thổi hồn cho chú vịt biểu tượng.
25 năm là một chặng đường dài, chứng minh sức sống và sự thành công của một ý tưởng quảng cáo tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ đến không ngờ. Chú vịt Aflac không chỉ là một linh vật quảng cáo mà còn trở thành một phần của văn hóa đại chúng Mỹ, cho thấy sức mạnh của sự lặp lại và tính độc đáo trong việc xây dựng thương hiệu.