Tại khu vực Spring Branch, thành phố Houston, một tiệm sách có tên Becker’s Books, thành lập từ năm 1993 và hiện do thế hệ thứ hai quản lý, đang đối mặt với một tình huống kỳ lạ. Chủ tiệm, Charlie Becker, cho biết gần đây ông nhận được rất nhiều đơn đặt hàng trực tuyến mà ông cho là đáng ngờ. Ông nghi ngờ rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là nguyên nhân đằng sau.
Ông Becker chia sẻ rằng phần lớn các đơn hàng đến từ một người mua duy nhất, yêu cầu vận chuyển sách đến một địa điểm khác. Gần đây hơn, ông nhận được một đơn hàng từ cùng một công ty yêu cầu tới 70 đầu sách khác nhau, không chỉ hiếm mà còn rất “bất tiện” hoặc không thực tế, ví dụ như một cuốn sách hướng dẫn sử dụng một chương trình máy tính đã 35 năm tuổi.
Ông Becker cho biết ông và gia đình luôn có quan điểm rằng nếu thấy sách bị thương mại hóa quá mức, được mua vì những lý do không giống với mục đích sử dụng thông thường, họ sẽ từ chối giao dịch. Mặc dù chưa chắc chắn điều gì đang xảy ra, ông lưu ý rằng những cuốn sách được đặt hàng gần đây không có sẵn trực tuyến.
Một báo cáo gần đây từ Associated Press cho biết các tài liệu tòa án đã tiết lộ một công ty AI thừa nhận việc mua sách, cắt bỏ gáy sách để dễ dàng quét các trang, sau đó tiêu hủy chúng sau khi sử dụng nội dung để huấn luyện các mô hình AI. Ông Becker không khẳng định điều này có xảy ra với tiệm sách của mình hay không, nhưng ông tin rằng những gì đang diễn ra đặt ra một câu hỏi lớn hơn về việc ai nên là người quyết định cuốn sách nào được bảo tồn và cuốn sách nào nên được bán.
Theo tin từ ABC13.



