Chủ tịch WHCA khai mạc tiệc tối, nhấn mạnh sự vắng mặt của Trump và một năm “cực kỳ khó khăn” của giới báo chí

Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA), ông Eugene Daniels, đã mở đầu buổi tiệc tối thường niên bằng những lời lẽ thẳng thắn về sự vắng mặt của cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời than phiền về một năm “cực kỳ khó khăn” đối với giới báo chí.

Ông Daniels nói: “Tôi biết đây là một năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả quý vị. Đây là một năm khó khăn đối với hiệp hội này. Chúng ta đã bị thử thách, bị tấn công, nhưng mỗi ngày các thành viên của chúng ta thức dậy, họ chạy đến Nhà Trắng, bằng máy bay, tàu hỏa, ô tô với một nhiệm vụ duy nhất, đó là buộc những người có quyền lực phải chịu trách nhiệm”.

Ông Daniels, người gần đây đã gia nhập MSNBC toàn thời gian sau thời gian làm việc tại Politico, đã đưa ra những bình luận trên trong vài phút đầu tiên của bữa tiệc tối, lưu ý với đám đông: “Bữa tiệc tối nay sẽ có một chút khác biệt so với thường lệ. Không có tổng thống, không có diễn viên hài”.

Sự kiện đánh dấu một năm nữa vắng bóng ông Trump, người đã chọn bỏ qua bữa tiệc tối trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng từ chối tham dự. Tổng thống Joe Biden đã tham dự cả ba bữa tiệc tối được tổ chức trong nhiệm kỳ của mình; bữa tiệc tối năm 2021 trong năm đầu tiên nhậm chức của ông đã bị hủy bỏ do lo ngại về COVID-19.

Theo truyền thống, sự kiện có một diễn viên hài chọc cười giới truyền thông và giới chức Washington, cũng như tổng thống đương nhiệm thực hiện một buổi biểu diễn hài độc thoại. Sự kiện này cũng theo truyền thống gây quỹ cho các học bổng và chương trình hỗ trợ công việc của WHCA. Nó thường có sự góp mặt của một đám đông toàn sao từ giới truyền thông, chính trị và Hollywood.

Một sự phá vỡ lớn so với truyền thống năm nay là việc thiếu một diễn viên hài chế giễu tổng thống đương nhiệm. Ông Daniels thông báo tháng trước rằng buổi biểu diễn theo lịch trình của diễn viên hài Amber Ruffin đã bị hủy bỏ, gọi đó là một phần của việc “tái hình dung” bữa tiệc tối.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho các thành viên WHCA, ông Daniels cho biết ông muốn chuyển trọng tâm của đêm khỏi “nền chính trị chia rẽ” và hướng tới việc tôn vinh báo chí và các sáng kiến báo chí tự do.

Quyết định hủy bỏ Ruffin được đưa ra một ngày sau khi Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Taylor Budowich chỉ trích lựa chọn của WHCA, gọi Ruffin là một “diễn viên hài hạng hai” trên X, đồng thời lưu ý sự thù địch trước đây của cô đối với chính quyền Trump.

Ruffin đã đáp trả trong chương trình đêm khuya của Seth Meyers bằng một đoạn kịch châm biếm sắc sảo. Nhạo báng ý tưởng về sự công bằng chính trị cho “cả hai bên”, cô nói đùa: “Chúng ta có một nền báo chí tự do để chúng ta có thể tử tế với những người Cộng hòa trong những bữa tiệc tối sang trọng”. Ruffin cũng bình luận rằng “khi những người xấu làm những điều xấu, bạn phải đối xử với họ một cách công bằng và tôn trọng”.

Bữa tiệc tối năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa giới báo chí và Nhà Trắng của ông Trump. Một số hãng truyền thông đã cáo buộc chính quyền gạt các tổ chức tin tức truyền thống sang một bên tại các sự kiện chính thức.

Đầu năm nay, chính quyền Trump đã cấm hãng Associated Press tham gia một số sự kiện của nhóm phóng viên báo chí sau khi họ chọn không tuân theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Một thẩm phán liên bang phán quyết rằng hành động của Nhà Trắng vi phạm Hiến pháp, mặc dù chính quyền đã kháng cáo quyết định này. Nó cũng loại bỏ vị trí dịch vụ dây truyền thống trong nhóm phóng viên báo chí luân phiên.

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú