Câu chuyện về lòng can đảm và khả năng định hướng đáng kinh ngạc của một chú mèo cưng tên George đang khiến nhiều người ở Lakeland, Florida không khỏi ngạc nhiên và xúc động.
Theo tin từ Fox News ngày 17/05/2025, George được chủ đưa đến bệnh viện thú y SPCA Florida để làm thủ thuật triệt sản. Tuy nhiên, có vẻ như chú mèo không mấy ‘mặn mà’ với việc ở lại đây. Trong lúc hồi sức sau phẫu thuật, George đã tìm cách phá khóa chuồng và thực hiện một màn ‘vượt ngục’ ngoạn mục bằng cách trèo qua hàng rào rồi biến mất vào khu rừng gần đó.
Nhân viên bệnh viện thú y đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp bắt lại George, một phần vì chú mèo vẫn còn ảnh hưởng của thuốc gây mê.
Chủ nhân của George, ông Bob Beasock, vô cùng lo lắng khi nghe tin. Ông chia sẻ với FOX 13 rằng ông đã rất đau lòng và cứ nghĩ sẽ mất luôn chú mèo cưng.
Tuy nhiên, vài ngày sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. George bất ngờ xuất hiện ngay tại cửa nhà ông Bob, sau khi đã tự mình đi bộ một quãng đường khoảng 3 dặm.
Điều đáng nói là quãng đường về nhà không hề dễ dàng, George phải đi qua nhiều khu dân cư, vòng qua hai cái hồ và băng qua khoảng năm sáu con đường. Ông Bob đùa rằng nếu là ông bị kẹt ở viện thú y, ông đã gọi Uber về nhà, nhưng George thì không có lựa chọn đó mà vẫn làm được.
Giải thích về khả năng này, chuyên gia hành vi mèo Joey Lusvardi cho biết, mèo có bản năng tìm đường về nhà rất tốt nhờ kết hợp việc ghi nhớ mùi, hình ảnh địa điểm xung quanh và có thể là cả khả năng cảm nhận từ trường Trái Đất. Ông cũng nhấn mạnh rằng, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, mèo rất gắn bó với chủ và ngôi nhà của mình, đó là lý do chúng luôn muốn tìm cách quay trở về.
Đối với ông Bob Beasock, việc George trở về an toàn sau chuyến ‘phiêu lưu’ là món quà vô giá. Ông đã dành thời gian chải lông và âu yếm chú mèo cưng, cảm nhận lại sự gắn kết ấm áp.
Câu chuyện của George là minh chứng cho tình yêu và sự kiên định của những người bạn bốn chân, cũng như khả năng đáng kinh ngạc của chúng khi muốn trở về nơi mình thuộc về.