Chú kangaroo lại ‘trốn trại’, cảnh sát Colorado lại phải vào cuộc!

Cảnh sát ở Durango, Colorado lại vừa trải qua một ngày rượt đuổi “dở khóc dở cười” khi một chú kangaroo tên Irwin lại trốn khỏi nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Irwin gây náo loạn thị trấn nhỏ này.

Lần trước, khi Irwin còn nhỏ, việc bắt giữ khá dễ dàng vì chú ta ngoan ngoãn nhảy vào một chiếc túi giống như túi của kangaroo mẹ. Tuy nhiên, lần này Irwin đã lớn hơn nhiều.

Theo lời kể của cảnh sát trưởng Nick Stasi, một sĩ quan có kinh nghiệm xử lý động vật đã tiếp cận Irwin một cách khéo léo và tóm gọn chú ta trong một con hẻm. Irwin sau đó được đưa về nhà an toàn.

Kangaroos là một trong số những loài động vật kỳ lạ được phép nuôi ở Colorado. Tuy nhiên, khi Irwin lớn hơn, việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Đến 4 hoặc 5 tuổi, kangaroo có thể cao hơn hầu hết đàn ông và nặng tới 90kg, chưa kể cú đá của chúng cũng không hề “hiền”.

Vụ việc này làm dấy lên hồi chuông về trách nhiệm của những người nuôi thú cưng экзотических. Cảnh sát trưởng Stasi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tất cả chủ sở hữu vật nuôi có trách nhiệm với thú cưng của mình, đảm bảo an toàn cho chúng và cho cộng đồng.”

Theo thông tin từ hãng tin AP.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú